Có một nỗi đau lớn hơn chuyện Hải Phòng và bầu Hiển mất Cúp

Chính Minh Thứ năm, ngày 29/09/2016 20:09 PM (GMT+7)
Không phải việc cổ động viên Hải Phòng “thất thủ” trong ý tưởng rước Cúp bằng trực thăng. Càng chẳng phải vẻ ưu tư của bầu Hiển khi chứng kiến Hà Nội T&T thua trận chung kết Cúp QG. Trong chiều 29.9, CĐV Việt Nam đã phải chứng kiến một nỗi đau lớn hơn…
Bình luận 0

Phút 31 trận chung kết Cúp QG giữa Hà Nội T&T – Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy, trong một nỗ lực xuống biên phải với tốc độ cao và nỗ lực tạt bóng vào trung lộ, tiền vệ cánh năng nổ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) đã bị chấn thương gối. Ngay sau đó, anh được đưa lên cáng ra thẳng xe cứu thương đi Bệnh viện cấp cứu. Quan sát rất nhanh khi Xuân Tú được cáng qua khán đài A, người viết nhận thấy anh đã khóc. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Tú “ngựa” đã bắt đầu hình dung ra một câu chuyện tồi tệ và dường như vận đen vẫn chưa chịu buông tha anh!

img

Nỗi buồn của bầu Hiển có lẽ không thấm gì so với chấn thương mà Xuân Tú phải nhận trong trận chung kết Cúp QG. Ảnh: laodong.com.vn

Trở lại thời gian khoảng gần 1 tháng qua, niềm vui, sự lạc quan ngày càng lớn lên rất nhiều trong Tú và những người thân trong gia đình, bạn bè anh. Người ta mừng xiết bao khi Tú lần đầu tiên được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Ngay cả những người chưa từng quen anh, chỉ biết anh qua mạng xã hội cũng mừng cho Tú “ngựa” – một cầu thủ cách đây mấy năm đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư đại tràng. Chính niềm đam mê bóng đá và quyết tâm làm lại từ bóng đá “phủi” (Tú trưởng thành từ “lò” Hòa Phát Hà Nội – nơi cha anh – cựu danh thủ Đường sắt Nghiêm Xuân Mạnh từng có thời gian làm HLV nhưng không được thừa nhận) đã giúp Tú “ngựa” có thể viết tiếp giấc mơ…!

Khi chứng kiến Xuân Tú không thể thi đấu được nữa và phải lên xe cứu thương chiều nay, người viết tự hỏi: Tại sao nhiều khi số phận lại cứ quá cay cực với những người đã nỗ lực hết sức vượt qua chính mình, khẳng định giá trị? Thời gian từ nay tới khi AFF Cup 2016 khởi tranh còn chưa đầy 2 tháng, và giờ chỉ còn biết hy vọng vào phép màu để Xuân Tú có thể đồng hành cùng đội tuyển ở tuổi 28.

Chiều nay, ở Lạch Tray nhiều cổ động viên Hải Phòng buồn, thất vọng khi không được chứng kiến màn rước Cúp độc đáo như ý tưởng ban đầu. Chiều nay, ở sân Hàng Đẫy, bầu Hiển có lẽ cũng chẳng thể vui khi Hà Nội T&T thua 1-2 trong trận chung kết lượt về Cúp QG (lượt đi 2 đội hòa nhau 4-4 trên sân Cẩm Phả). Đã thế, số lượng (khoảng 5 nghìn người) và sự ầm ĩ do cổ động viên Quảng Ninh tạo nên càng khiến ông bầu nổi tiếng số 1 Việt Nam lúc này có cớ để buồn lòng!

Nỗi buồn của Hải Phòng và bầu Hiển ai cũng hiểu và dù dưới góc nhìn nào, họ cũng đã nhận được nhiều sự sẻ chia! Nhưng có ai nhớ đến những giọt nước mắt của Nghiêm Xuân Tú chiều nay – một cầu thủ mà theo người viết xứng đáng được coi là biểu tượng trên hành trình tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ đối với bóng đá nước nhà!

Với chiến thắng 2-1 trước Hà Nội T&T trong trận chung kết lượt về, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng chung cuộc 6-5 và đoạt Cúp QG lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Còn với Hà Nội T&T, họ đã thua trận chung kết Cúp QG lần thứ 3. Năm 2012, Hà Nội T&T thua Sài Gòn.XT 1-4. Năm 2015, Hà Nội T&T thua Bình Dương 2-4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem