Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
-
“Có lần tôi được mời tới để giao cho chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, tôi nói: “Các anh cho tôi đi dạy lớp 1 thôi!”. Họ tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói: “Làm Thứ trưởng giỏi hơn tôi có, nếu không cỡ hàng trăm cũng vài chục người. Còn dạy lớp 1 giỏi hơn tôi không phải ai cũng làm được đâu”, GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ.
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục trong 7 năm qua. Nước rút khiến người dân khám phá được nhiều hình ảnh cận đáy hồ, gò đất nổi lên gây bất ngờ mà trước đây chưa từng thấy.
-
Ngày 1/5, dòng người nườm nượp đổ về hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tham quan, trải nghiệm cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, có không ít người lại không đeo khẩu trang mặc cho tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.
-
Bà Nguyễn Thị Vân, phu nhân cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từ trần ngày 26/10, hưởng thọ 93 tuổi.
-
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2017) được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Trị vào sáng nay (7.4).
-
Theo PGS -TS Nguyễn Trọng Phúc, những ai đã được gặp, làm việc, nghe Tổng Bí thư Lê Duân nói chuyện, thuyết trình hoặc giảng bài, đều có chung nhận thức đó là nhà lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn, một phương pháp tư duy khoa học, năng động, không dừng lại ở những kết luận sẵn có.
-
Cây cầu dài 132m, rộng 3,4m nối từ bờ “đảo” giữa hồ Kẻ Gỗ vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa được khánh thành sáng 5.4.