• Một chuồng lợn bỏ hoang, không có cửa là chỗ ngủ mà người con trai Trung Quốc sắp xếp cho mẹ già giữa trời âm độ.
  • Ngày 11.12, ông Nguyễn Văn Huyến - Phó công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày cơ quan này đã gửi lên Công an huyện lá đơn đề nghị truy tố vụ việc của ông Nguyễn Võ N. (SN 1959) về việc bị con trai đánh đập vào ngày 22.11 vừa qua.
  • Bố mẹ tôi sinh được 2 người con. Tôi là chị cả. Tôi chẳng giúp đỡ bố mẹ được nhiều vì gia đình nhà chồng tôi rất khó khăn. Em trai tôi đã lấy vợ được 3 năm. Em trai tôi là kỹ sư, em dâu là kế toán. Khi em tôi lập gia đình, bố mẹ tôi đã bán mảnh vườn để cho em tôi tiền mua nhà trên thành phố. Hiện tại, cuộc sống của em trai tôi rất tốt còn bố mẹ tôi vẫn sống kham khổ ở quê.