Con chiến sỹ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk ước mơ nối nghiệp ba

Thùy Duyên Thứ ba, ngày 05/09/2023 19:00 PM (GMT+7)
Em Hoàng Thái An (17 tuổi) là con của liệt sĩ Hoàng Trung - người đã hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra sáng 11/6/2023 ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Bước vào năm học mới ,Thái An tự tin đến trường để học tập thật tốt, với mơ ước một ngày được nối nghiệp ba.
Bình luận 0

Mơ ước được làm chiến sỹ công an

Sáng ngày 5/9, em Hoàng Thái An (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và em gái là Hoàng Anh Thư (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột) đến trường khai giảng năm học 2023 - 2024. Năm nay dù không còn ba, nhưng cả hai anh em đều khá tự tin, chủ động trước thềm năm học mới.

Con chiến sỹ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk ước mơ nối nghiệp ba - Ảnh 1.

Thái An năm nay bước vào lớp 11, mong muốn sẽ là Chiến sĩ Công an nhân dân như ba - Liệt sĩ Hoàng Trung

Tiếp xúc với chúng tôi, em Hoàng Thái An cho biết sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng tin tưởng, nuôi dưỡng bấy lâu nay của ba. "Em sẽ cố gắng cùng với mẹ và em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chuyên tâm học tập với mơ ước mai sau được nối nghiệp ba làm chiến sỹ công an".

Theo Thái An, trước khi bước vào năm học mới, hai anh em được mẹ dẫn đi mua quần áo mới, dép, đồ dùng học tập… đầy đủ.

Con chiến sỹ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk ước mơ nối nghiệp ba - Ảnh 2.

Anh Thư nỗ lực học tập, sẵn sàng cho năm học cuối cấp 2

Theo lời chị Sen, anh Hoàng Trung và chị trước đây đều là cán bộ, nhân viên của Trường Văn hóa 3 (Bộ Công an) đóng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đơn vị tinh giản, chị được điều động về làm nhân viên Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk, còn thiếu tá Hoàng Trung được điều về làm Công an huyện Cư Kuin, sau đó là Công an xã Ea Ktur. Vì đơn vị cách xa nhà hàng chục cây số, nên thường mỗi tuần anh về nhà 1-2 ngày, còn lại phải trực đêm để đảm bảo an ninh trật tự nơi địa bàn đơn vị phụ trách.

Chuyến đi đặc biệt

Dù mới vào lớp 11, Thái An đã cao 1m73, với nước da ngăm cùng đôi kính cận dày cộm. Thái An có vẻ điềm đạm.

Trên bàn học của em có rất nhiều đồ vật kỷ niệm của chuyến đi nước ngoài. Như thấy sự tò mò của tôi, Thái An nói: "Em vừa có chuyến đi 2 tuần ở Belarus về, đây là quà nước bạn tặng cho em đấy".

Con chiến sỹ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk ước mơ nối nghiệp ba - Ảnh 4.

Những vật phẩm kỷ niệm trong chuyến đi Belarus do Bộ Công an tổ chức được Thái An để ngay ngắn ở góc học tập

Theo chị Sen kể, đây là hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Bộ Công an, nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và các gia đình chính sách trong lực lượng CAND. Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức đoàn cho các cháu đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Belarus từ ngày 13/8 đến ngày 25/8/2023. Thái An là đại diện Đắk Lắk, một trong 12 em học sinh con thương binh, liệt sĩ thuộc nhiều tỉnh, thành tham gia chuyến đi này.

Thái An chia sẻ, đây là lần đầu tiên em có chuyến đi xa gia đình như vậy, lại đến một đất nước xa xôi. Khi qua đất nước Đông Âu này, em rất thích thú với cơ sở hạ tầng hiện đại với rất nhiều nhà cao tầng, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, con người rất thân thiện.

"Chuyến đi này giúp em có tinh thần thoải mái hơn để sẵn sàng bước vào năm học lớp 11. Em ước mơ trở thành Công an nên phải cố gắng học thôi ạ", Thái An chia sẻ. 

Trung tá Lê Thị Tuyết Trang, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Chị Sen hiện là đoàn viên Công đoàn, hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, bản thân chị bị suy thận độ 4. Với đồng lương ít ỏi chị Sen phải thay anh Trung xoay xở tiền thuốc men, nuôi 2 con đi học và chăm sóc mẹ già 68 tuổi.

Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần thường xuyên quan tâm gia đình, vào đẩu năm học mới hỏi thăm gia đình còn thiếu gì như quần áo, giày dép… để hỗ trợ. Trong đó Công đoàn Công an tỉnh đã hỗ trợ cháu Thái An và cháu Anh Thư mỗi cháu 5 triệu đồng/năm làm phần thưởng vào cuối mỗi năm học, hoạt động này sẽ duy trì hằng năm cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Nguồn kinh phí cho hoạt động này là từ công trình "Shop hoa công đoàn" của Công đoàn công an tỉnh Đắk Lắk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem