Con đèo
-
Đèo Mã Pí Lèng là con đèo hiểm trở nhất của vùng núi phía Bắc và được ví như “vua” của các con đèo ở Việt Nam. Mã Pí Lèng còn là đường đèo-điểm đến không thể thiếu đối với du khách thập phương khi về Hà Giang.
-
Là đoạn đèo đẹp nằm trên quốc lộ 19 nối giữa huyện Đak Pơ và huyện Mang Yang của tỉnh Gia Lai, người dân vẫn quen gọi đèo Mang Yang với cái tên khá huyền thoại là Cổng Trời. Cũng bởi, theo tiếng địa phương tại vùng đất này, Mang tiếng Jrai có nghĩa là cổng, Yang tức là trời.
-
Con đèo Gia Bắc nối tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng có độ cao 800 m so với mặt biển lúc trời sắp mưa mây đen tràn qua đỉnh đèo, ngồi cách nhau chừng 5m cũng thấy không rõ mặt người, nhưng khi đám mây trôi qua thì ánh nắng vàng lại trải rộng, tiết trời trở nên ấm áp.
-
Từ con đèo Mã Phục đến Nà Tềnh, xong lại quanh co đèo Khau Cốc Chà tiếp nối Mẻ Pia… là những cung đèo choáng ngợp khách lãng du trên cung đường du sơn ngoạn thủy vùng cao Đông Bắc – Hương sắc Cao Bằng.
-
Khau Cốc Trà - con đèo nằm trên địa phận xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc), cách thị trấn Bảo Lạc 18 km theo Quốc lộ 4A hướng đi huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng). Con đèo dài 2,5 km, gồm 15 tầng dốc quanh co với những khúc cua gấp, hạ độ cao nhanh, hai bên là núi cao trùng điệp...
-
Đứng trước đèo Đá Trắng (Hòa Bình) cao ngút trắng xóa như nối với mây trời, bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng, cảm tưởng như mình đang đứng giữa mùa đông lạnh giá ở một đất nước nào đó.