Con đường hoa
-
Không còn những con đường nhếch nhác, cỏ dại, thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, giờ đây đã trở nên khang trang và tươi đẹp hơn bởi những con đường hoa rực rỡ. Mỗi ngày đi qua những con đường này, người dân thôn Mạc, đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái như thể bao mệt nhọc, muộn phiền đều tan biến.
-
Nhiều người đến đây đều tỏ ra vô cùng ấn tượng với con đường đẹp như tranh, hai bên rực rỡ sắc hoa mười giờ.
-
Con đường vào bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường, tỉnh Sơn La lúc nào cũng rực sắc hoa, xen lẫn những ngôi nhà sàn cổ mái lợp gỗ pơ mu của đồng bào dân tộc Thái, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, gần đây được ví như khung cảnh "Mắt biếc" phiên bản Sơn La với cây samu cổ thụ...
-
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", “Lấy dân làm gốc”, những năm qua huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã vận động người dân đóng góp hàng tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn m2 đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng.
-
Ở Đăk Lăk, nhiều con đường nông thôn mới (NTM) đã được người dân "mặc áo hoa" thêm tươi đẹp, rực rỡ. Không chỉ tạo mỹ quan, từ khi có những con đường hoa, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao.
-
Con đường bê tông dẫn vào nhà ông Thảnh trở nên lãng mạn với những bông hoa mười giờ rực rỡ giữa cánh đồng lúa xanh mướt.
-
Con đường nông thôn tím ngắt hoa mười giờ nở "bung lụa" vào sáng sớm ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) khiến không ít khách tới đây ngất ngây. Con đường hoa tím ngắt đó chỉ là 1 trong số 172 tuyến đường hoa nông thôn với tổng chiều dài 45,7 km con đường hoa nông thôn do phụ nữ huyện Hiệp Hòa tự tay vun trồng và chăm sóc...
-
Những đường hoa đẹp miên man, tan chảy-đó là cách nói của nam-nữ thanh niên trẻ đối với những con đường nông thôn mới ngập sắc hoa mười giờ, hoa sam ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Những con đường hoa nông thôn mới đẹp "phát hờn" này đều do bàn tay chăm chút vun trồng của các bà, các mẹ...
-
Nhiều xã ở huyện Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội trồng những đường hoa mười giờ dài hàng km thu hút sự chú ý của người đi lại.
-
Những ngày tháng 5, nhiều con đường nhỏ tại vùng quê huyện Hải Hậu (Nam Định) luôn rực rỡ sắc hoa mười giờ. Con đường làng vốn đã thanh bình càng trở nên thân thương trong nắng sớm đầu hè.