Con gái đỗ vào trường danh tiếng với điểm cao chót vót, mẹ òa khóc khi nhìn vào ngăn kéo của con

Tào Nga (Theo Sina) Chủ nhật, ngày 27/06/2021 19:00 PM (GMT+7)
Sau khi biết điểm thi của con, người mẹ ở Trung Quốc đã dọn dẹp bàn học và òa khóc nức nở khi nhìn vào ngăn kéo.
Bình luận 0

Điểm thi đại học cao nhờ chăm chỉ

Có người nói rằng tuổi trẻ như mùa hoa rực rỡ, xanh tươi, đầy khát khao bỏng cháy nhưng cũng có người nói tuổi trẻ là nước mắt, bao nghĩ suy, hay là những phút giây sống không định hướng, không mục đích… Dù là gì đi nữa thì bạn hãy dành vài phút đọc câu chuyện sau đây. Câu chuyện về một nữ sinh đạt 731/750 điểm thi đại học ở Trung Quốc nhưng không phải vì thông minh như thế nào mà là vì cô ấy đã chăm chỉ ra sao.

Chuyện được bắt đầu ngay sau khi nữ sinh tên là Lý Hoa đạt được điểm số cao chót vót, ghi danh vào ngôi trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng bao người mơ ước năm 2019. Người mẹ vô tình dọn ngăn kéo của con và đã òa khóc nức nở không tin vào những gì mình đã nhìn thấy.

Con gái đỗ vào trường danh tiếng với điểm cao chót vót, mẹ òa khóc khi nhìn vào ngăn kéo của con - Ảnh 1.

124 chiếc bút bi đã được Lý Hoa sử dụng trong một học kỳ. Ảnh: Sina

Tổng cộng có tới 124 chiếc bút bi là thứ mà mẹ của Lý Hoa nhìn thấy trong ngăn kéo bàn học của con. Điều đáng nói đây là những chiếc bút đã hết mực và được Lý Hoa sử dụng chỉ trong học kỳ cuối cùng ở trường trung học.

"Nếu con không bị thoát vị đĩa đệm, không thể ngồi học lâu, số bút bi này còn được cộng thêm rất nhiều", mẹ của Lý Hoa chia sẻ.

Cứ 1 chiếc bút Lý Hoa sử dụng trong 1 đến 2 ngày là hết mực. Lý Hoa giải rất nhiều bài tập mỗi ngày và cũng tốn rất nhiều giấy kiểm tra. Dường như việc học của cô bé không bao giờ biết dừng lại, có lúc sử dụng nhiều nhất là 1 ngày đã viết hết 1 chiếc bút. Tính trung bình mỗi tháng Lý Hoa sử dụng hết khoảng 20 chiếc bút.

Là một giáo viên cấp 2, mẹ của Lý Hoa hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc thi vào đại học hàng năm như thế nào và Lý Hoa đã chăm chỉ nỗ lực để đạt được điểm số cao. "Lý Hoa làm rất nhiều bài tập, đặc biệt là năm cuối cấp, từ bài cô giáo giao cũng như các làm thêm trong sách tham khảo. Một nửa giá sách của Lý Hoa chứa đầy giấy làm bài tập mà sau này khi lên đỗ đại học tôi đã phải dọn bỏ đi. Nghĩ đến số bút bi ấy, tôi lại chảy nước mắt vì nghĩ đến vết chai trên ngón tay của con", mẹ Lý Hoa chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem