Con kiểm tra online cuối kỳ 2, ông bố đứng ngoài cửa bị... tăng huyết áp độ 3

Tào Nga Chủ nhật, ngày 08/08/2021 12:59 PM (GMT+7)
Những ai có con thi học kỳ online sẽ đồng cảm ngay với trường hợp ông bố có con học lớp 1 như câu chuyện dưới đây.
Bình luận 0

Sau 3 tháng tạm dừng đến trường, trong tuần qua, các trường học ở Hà Nội chưa tổ chức kiểm tra học kỳ 2 phải hoàn thành việc ôn tập, kiểm tra, đánh giá và tổng kết năm học.

Đa số học sinh đã quen với học online 2 năm qua nên việc kiểm tra online không gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với học sinh lớp 1 thì quả thật đó là kỷ niệm nhớ đời với nhiều phụ huynh.

Mới đây, một ông bố ở Hà Nội khiến mọi người đồng cảm và bật cười khi chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc con ở trong phòng làm bài kiểm tra. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có ảnh kèm theo là chiếc máy đo huyết áp. Hóa ra, trong lúc trông con thi, ông bố đứng ngoài cửa bị tăng huyết áp lên tới 181/135, tương đương với tăng huyết áp độ 3.

Con kiểm tra online cuối kỳ 2, ông bố đứng ngoài cửa bị tăng huyết áp độ 3 - Ảnh 1.

Con kiểm tra online cuối kỳ 2, ông bố đứng ngoài cửa bị tăng huyết áp độ 3. Ảnh NVCC

Ông bố xin được giấu tên này hài hước chia sẻ: "Bình thường không phải lúc thi thì bố mẹ thấy con làm sai có thể nhắc để sửa, trình bày lại. Nhưng trong lúc thi, con phải bật mic và quay 2 camera nên bố mẹ không được ngồi trong khung hình để đảm bảo tính minh bạch, công bằng. 

Lúc này mới hiểu được cảm giác bất lực là thế nào. Con làm bài từ xa, thấy con trình bày sai mà miệng thì phải ngậm lại ứ ứ, tay dư dứ nắm đấm, tay lăm le cái que... như phim hề Sác-lô. Cô giáo đọc chính tả con viết nhưng quên một chữ là bỏ cả bài luôn. Còn trình bày bài thì câu 1 viết sát lề, câu 2 ra tận giữa trang không khác gì bãi bom. Môn tiếng Việt con mất 6 tờ giấy do viết sai, bỏ đi chép lại. Môn Toán thì phép tính cộng thành trừ, trừ thành cộng. Cộng 2 số thì hàng đơn vị làm cộng, hàng chục thì lại trừ để ra một kết quả cực phi logic, thách thức kiến thức của các giáo sư Toán". 

Theo chia sẻ của ông bố, con trai anh đang học một trường công lập và đã hoàn thành các bài thi trong tuần này. "Mình thấy thương cả học sinh lẫn giáo viên. Phía nhà trường cũng đã cố gắng hết sức để cho các con vừa học vừa chống dịch. Các con thì non nớt chưa biết gì nên các bên đều vất vả. 

Công văn của Sở GD-ĐT mới đây cho biết, lớp 1 và 2 có thể không phải kiểm tra online nhưng gia đình mình đủ điều kiện đáp ứng về không gian, thời gian nên mình vẫn nghiêm túc thực hiện đúng quy chế. Con sai không nhắc, không làm hộ... Đây là một trải nghiệm đáng nhớ của cả bố mẹ và con".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem