Con trai đưa dao cho bố giết người

Chủ nhật, ngày 04/12/2011 06:10 AM (GMT+7)
Thấy bố một mình không thể địch lại hai bác, Thuận liền chạy về nhà mang hai con dao ra cùng bố “tiếp chiêu”. Khi nghe bố hô: “Bay đưa tao con dao, tao chém chết bọn ni”, Thuận liền đưa cho bố con dao nhọn...
Bình luận 0

Khoảng 12 giờ ngày 1.6, sau khi uống rượu, trên đường về nhà, Hoàng Văn Quang (1965, trú xóm Tiên Tiến 1, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi qua nhà anh Hoàng Văn Thi (Thi là con bác ruột của Quang, trú cùng xóm). Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày nên Quang đứng trước nhà anh Thi “bắc loa” chửi nhau với chị Trương Thị Thu (vợ anh Thi).

Chơi bên nhà hàng xóm, nghe tin Quang “đấu võ mồm” với vợ, anh Thi liền gọi thêm anh Hoàng Ngọc Vân (cũng là con bác của Quang) và anh Hoàng Văn Thư (anh trai Thi) cùng về nhà để khuyên giải Quang. Về tới nhà, anh Thi và anh Vân vào trong nhà, còn anh Thư đứng ngoài khuyên Quang: “Anh em với nhau mà chửi mắng to tiếng thế thiên hạ họ cười cho. Chú say rồi về ngủ đi”, đồng thời đẩy Quang về.

img
Hoàng Văn Quang và Hoàng Văn Thuận

Thấy anh Thư xô đẩy mình, Quang ngừng ngay “võ mồm”, và chuyển sang món “võ say”. Thấy anh trai bị đánh, anh Thi liền nhặt một đoạn tre chạy ra đánh cảnh cáo Quang một cái vào lưng vì tội hỗn láo. Quang hùng hổ quay lại phản đòn, nhưng bị anh Thư ngăn lại.

Lúc này, Hoàng Văn Thuận (1993, con trai Quang) thấy bố một mình không thể địch lại hai bác, liền chạy về nhà mang hai con dao ra cùng bố “tiếp chiêu”. Khi nghe bố hô: “Bay đưa tao con dao, tao chém chết bọn ni”, Thuận liền đưa cho bố con dao nhọn, còn mình cầm con dao phay thủ thế. Tuy nhiên, Thuận nhanh chóng bị anh Vân ôm lấy, tước con dao vứt đi.

Bị tước mất vũ khí, Thuận chạy vào nhà chị Nguyễn Thị Nhung gần đó lấy thêm con dao khác vừa chạy ra vừa hô: “Tao chém chết cha bay hết”. Nhưng lượng sức mình nhỏ bé không thể địch lại được các bác, Thuận liền đưa dao cho bố. Được cậu con trai tiếp thêm... vũ khí, ông Quang hai tay hai dao lao vào anh Thư. Ông Quang vung dao đâm một nhát trúng ngực anh Thư, sau đó cùng con cầm dao rút lui về nhà.

Còn anh Thư, sau khi thấy bố con ông Quang bỏ về thì cũng vào giường nằm. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều nên chỉ một lúc sau anh tắt thở. Khi nghe tin anh Thư đã tử nạn dưới lưỡi dao của mình, ông Quang cùng con khăn gói bỏ trốn.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Nghệ An, nguyên nhân anh Hoàng Văn Thư chết do choáng mất máu nặng bởi vết thương ở ngực trái làm thủng phổi. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quang và Hoàng Văn Thuận.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 21.11, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Quang và Hoàng Văn Thuận. HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Quang 19 năm tù về tội giết người và Hoàng Văn Thuận 8 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 66 triệu đồng và phải cấp dưỡng nuôi hai người con của bị hại mỗi tháng 600 ngàn đồng.

Theo Công an Nhân dân
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem