Con trai Mourinho gọi CĐV Chelsea là “sự ô nhục”

Tùng Lâm (theo Mirror) Thứ ba, ngày 17/03/2015 10:37 AM (GMT+7)
Chứng kiến các CĐV Chelsea la ó Cesc Fabregas trong trận đấu với Southampton, con trai của HLV Jose Mourinho, Jose Mario đã vô cùng tức giận, đồng thời gọi đó là một “sự ô nhục”, “tồi tệ nhất có thể”.
Bình luận 0

Trận Chelsea hòa Southampton 1-1 tại Stamford Bridge cuối tuần qua, Cesc Fabregas đã có màn trình diễn rất nhạt nhòa.

Trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha này cũng gây thất vọng khi đội bóng thành London bị 10 người của PSG cầm hòa 2-2 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó chính thức rời giải.

Các CĐV áo xanh có mặt trên sân đã tỏ ra vô cùng thất vọng, đồng thời liên tục la ó, chửi bới và văng tục với cựu ngôi sao Barcelona.

img

Jose Mario tức giận khi CĐV Chelsea xỉ vả Fabregas. 

 

Chứng kiến cảnh ấy, Jose Mario Mourinho, con trai út của HLV Jose Mourinho, tỏ ra rất ngạc nhiên, xen lẫn với đó là sự thất vọng. Trận đấu khép lại, cậu bé 15 tuổi này đã lên mạng xã hội bày tỏ sự tức giận, đồng thời không quên chỉ trích những kẻ đã lo ó Fabregas là “sự ô nhục”, “tồi tệ nhất có thể”... Cậu nói rằng mình chưa bao giờ chứng kiến một tình cảnh tương tự.

“Tại sao mọi người lại căm ghét và đổ hết mọi lỗi lầm cho Fabregas? Đó là màn trình diễn của cả đội bóng. Fabregas có thể thi đấu không đúng với kỳ vọng nhưng ít nhất, anh ấy đã rất cố gắng. Tôi thấy rất nhiều người hâm mộ Chelsea xấu tính, nhưng trong hôm chủ nhật vừa qua, đó là những người tồi nhất tôi từng thấy. Những người hâm mộ đó thực sự là một sự ô nhục của chúng tôi”, Jose Mario bày tỏ quan điểm.

Dù ngay sau đó, Jose Mario xóa bỏ những lời bình luận của mình, nhưng các trang báo nước Anh kịp thời lưu lại và bắt đầu làm rùm beng lên. Về phía HLV Mourinho và cả Ban lãnh đạo Chelsea, họ từ chối bình luận về những gì Jose Mario viết trên trang mạng cá nhân. Trong khi đó, không ít CĐV Chelsea chân chính đã lên tiếng bảo vệ thủ môn 15 tuổi này.

Kể từ khi HLV Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, Jose Mario thường xuyên được cha đưa tới Stamford Bridge theo dõi các trận đấu. Thậm chí có lần cậu còn được bố trí vào vai trò nhân viên nhặt bóng. Giống như cha mình, Jose Mario không có một tài năng thực sự với trái bóng. Cậu đã tới Fulham tập luyện như một thủ môn nhưng bị các HLV nơi đây đánh giá rất thấp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem