Con trưởng, con thứ

Thứ ba, ngày 26/10/2010 05:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai đội tuyển bóng đá cùng tập trung với hai nhiệm vụ khác nhau. ĐTQG chuẩn bị cho Cup Sonha 2010, xa hơn là AFF Cup, còn Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 16 chuẩn bị diễn ra ở Quảng Châu. Rất dễ nhận ra, ĐTQG đóng vai con trưởng, còn Olympic chỉ là "thứ".
Bình luận 0

Chấp nhận vai thứ nên các cầu thủ Olympic đành phải ngậm ngùi cho sự thiệt thòi mà mình đang gánh chịu. Trong khi ĐTQG đã có chuyến hành quân sang Ấn Độ, sang Kuwait thi đấu giao hữu thì kể từ khi tập trung cho tới thời điểm này, Olympic Việt Nam chỉ thi đấu tại Eximbank Cup, 1 trận đá ở Ấn Độ, còn lại là tập ở nhà làm quân xanh cho đội tuyển… bắn phá.

Rất nhiều cầu thủ kỳ vọng vào chuyến đi Thái Lan. Nhưng, lúc đầu thì Thái Lan bỏ giải, sau đó đến Qatar cũng không đá và chuyến đi Thái Lan bị hủy bỏ bất ngờ khiến kế hoạch thi đấu của thầy trò ông Phan Thanh Hùng bị đảo lộn. Ông Calisto nói rằng: "Đội Olympic chỉ cần một trận giao hữu là đủ", còn quan chức VFF thì nói cứng: "Không cọ xát cũng không sao". Tất nhiên vào cái thế ấy thì Olympic Việt Nam phải chịu và cũng chẳng có cớ đòi hỏi hơn.

Song, từ sự bị động trong quá trình chuẩn bị có thể thấy rõ ràng, đội Olympic VN đang rất thiếu sự quan tâm đúng mức, nói đúng hơn là đang ở trong quá trình bị… bỏ chợ.

Sân chơi ASIAD có giá trị riêng, nhất là khi Olympic Việt Nam hoàn toàn có hy vọng lọt vào vòng trong nếu được đầu tư đúng chỗ. Thế nhưng có vẻ như VFF đang cố dồn hết tâm huyết của mình cho "con trưởng" với mục tiêu chỉ là trong khu vực Đông Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem