Công không sắc, thủ chẳng xong trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam bị loại!

Song Minh Thứ sáu, ngày 23/06/2023 21:01 PM (GMT+7)
Tối nay (23/6), U17 Việt Nam đã thi đấu lượt trận cuối vòng bảng D giải U17 châu Á 2023 trên sân Thammasat (Thái Lan). Trước đối thủ là U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam đã không thể có điểm và bị loại.
Bình luận 0

U17 Việt Nam chơi hiệp 1 không tốt

Trước khi bước vào lượt trận cuối bảng D, U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan cùng được 4 điểm/2 trận và có ưu thế lớn trong cuộc đua giành hai tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ cùng có 1 điểm/2 trận, buộc phải thắng lượt trận cuối mới có hy vọng đi tiếp. Theo điều lệ giải, trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì tiêu chí đầu tiên được xét tới để xếp hạng là kết quả đối đầu trực tiếp.

Công không nổi, thủ chẳng xong trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam bị loại! - Ảnh 1.

U17 Uzbekistan nhỉnh hơn hẳn U17 Việt Nam về thể hình, thể lực. Ảnh: VTC

HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện rõ những tính toán khi không vội đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 1 mà chủ động chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công trước đối thủ mạnh như U17 Uzbekistan.

Vấn đề là U17 Việt Nam không đủ thể lực để áp sát, không cho đối thủ khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp. U17 Uzbekistan kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp đẩy cao tốc độ "khoét" vào cánh trái của U17 Việt Nam.

Những pha xuống biên phải của tiền vệ đội trưởng Mirzayev (số 7) thường xuyên đẩy hàng thủ U17 Việt Nam vào thế bị động. Từ một pha bóng như vậy, phút 22, Azizbek Tulkunbekov (số 5) lên tham gia tấn công có cơ hội đón tình huống bóng 2, dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Bảo Ngọc đã chơi tập trung để cản phá.

Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 25. Hàng thủ U17 Việt Nam đã không còn duy trì được sự tỉnh táo để bọc lót cho nhau khi Mirzayev đột phá xuống đáy biên phải xâm nhập vòng cấm, loại bỏ sự đeo bám của Quốc Khánh, trước khi chuyền ngang vào cho Shodiyor Shodiboev đá nối cận thành mở tỷ số.

Trong tình huống này, hai trung vệ Thanh Bình và Quốc Trung đã để Shodiyor Shodiboev một mình một bóng, thoải mái sút mà không hề có sự áp sát cần thiết.

Thua trước nhưng U17 Việt Nam cũng không thể đẩy cao đội hình gia tăng sức ép, do U17 Uzbekistan đá pressing mạnh mẽ từ giữa sân, áp sát cực nhanh, thu hồi bóng hiệu quả.

Phút 28, thủ môn Bảo Ngọc một lần nữa cứu thua cho U17 Việt Nam sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và kết thúc bằng cú đá cận thành của Mirzayev.

Công không sắc, thủ chẳng xong trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam bị loại! - Ảnh 3.

Vi Đình Thượng trong vòng vây các cầu thủ U17 Uzbekistan. Ảnh: VTC

Phút 36, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải đưa ra sự thay đổi người đầu tiên với sự xuất hiện của Lê Nguyễn Quốc Trung thế chỗ Phan Văn Thành chạy cánh phải.

U17 Việt Nam cố gắng tấn công và tới phút 44 tạo ra cơ hội đáng kể duy nhất trong hiệp 1. Lê Huỳnh Triệu nỗ lực đi bóng và sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ, thủ môn U17 Uzbekistan Sobirov dễ dàng bắt gọn.

Nỗ lực bất thành

Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đưa ra hai sự thay đổi người "làm mới" hoàn toàn cánh trái khi đưa Hoàng Nam, Hữu Trọng vào thế chỗ Tuấn Khải, Đình Thượng.

Phút 56, Sherzodbek Abdulboriev (số 19 - U17 Uzbekistan) có cú đá phạt hiểm hóc từ cự ly gần 30m nhưng thủ môn Bảo Ngọc vẫn xuất sắc cản phá.

Khoảng thời gian sau đó, chứng kiến quyết tâm với hơn 100% sức lực tìm kiếm bàn thắng của U17 Việt Nam, trong khi U17 Uzbekistan đã chơi chùng xuống để bảo vệ thành quả.

Phút 63, HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội cho chân sút Công Hậu vào thế chỗ Thiên Phú với hy vọng tạo nên bất ngờ trên hàng công.

Sức ép được U17 Việt Nam tạo ra một cách mạnh mẽ và hàng thủ U17 Uzbekistan đã phải chống đỡ vất vả. Phút 71, Long Vũ dứt điểm táo bạo nhưng hậu vệ Uktamov đã có mặt đúng chỗ để cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Công không sắc, thủ chẳng xong trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam bị loại! - Ảnh 4.

U17 Việt Nam đã thua U17 Uzbekistan 0-1. Ảnh: AFC

Phút 77, đến lượt Huỳnh Triệu có cơ hội xâm nhập vòng cấm sút quyết đoán ở góc hẹp đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

20 phút cuối trận đấu (trận đấu được bù giờ 7 phút), U17 Việt Nam vẫn cố gắng tấn công tìm kiếm hy vọng dù là mong manh nhưng bất thành, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, U17 Nhật Bản đã thắng U17 Ấn Độ 8-4. Với kết quả này, U17 Nhật Bản (7 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +8) và U17 Uzbekistan (7 điểm, hiệu số +2) lần lượt xếp thứ 1 và 2 bảng D, giành vé vào tứ kết. 

U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ cùng được 1 điểm/3 trận và bị loại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem