Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thua Hà Nội FC, lập "kỷ lục" buồn!

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 19/09/2018 19:00 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã thua đậm "đội hình 2" của nhà vô địch Hà Nội FC tại vòng 23 V.League 2018. Đây cũng là trận trắng tay thứ 4 liên tiếp của họ tại V.League, bị thủng lưới tới 16 lần, trung bình 4 bàn/trận.
Bình luận 0

Có lẽ ít ai có thể tin HAGL lại đang trải qua một đoạn kết V.League đáng buồn nhất trong lịch sử đáng tự hào của CLB.

Bắt đầu từ trận thua SLNA 1-3 vòng 20, HAGL vốn đã có suất trụ hạng xuống dốc không phanh khi thua thêm 2 trận lần lượt trước FLC Thanh Hóa (0-3), TP.HCM (3-5).

img

Văn Quyết dẫn dắt Hà Nội FC chơi như "đi dạo" trước HAGL tại vòng 23 V.League 2018. Ảnh: I.T

Chiều nay, người hâm mộ phố Núi hy vọng khi được chơi trên mặt sân Pleiku quen thuộc, các học trò HLV Dương Minh Ninh sẽ chặn được mạch trận thua trước Hà Nội FC vốn đã sớm vô địch và đang tập trung nhiều hơn cho trận bán kết lượt về Cúp QG gặp B.Bình Dương ngày 23.9 tới.

Thực tế, đội bóng Thủ đô đã để khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị: Moses, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Vũ Samson. Nhưng ngay từ phút thứ 2, Hà Nội FC đã xác lập được lợi thế.

Từ đường phạt góc bên cánh phải của Thành Lương, hàng thủ HAGL vẫn "mơ ngủ" như những trận gần đây và để Oseni thoải mái đệm lòng cận thành mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội FC chơi như "đi dạo" ở phố Núi và liên tiếp có thêm những bàn thắng của Thái Quý (phút 25), Oseni (phút 31), Minh Dĩ (phút 40) trong sự bất lực của các cầu thủ chủ nhà.

Những nỗ lực của HAGL sau đó chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại do công trung vệ ngoại Zeba Josip.

img

Công Phượng ghi bàn nhưng HAGL vẫn thua thuyết phục Hà Nội FC chiều nay. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và phút 50, Minh Vương đã bị Đậu Văn Toàn (số 6, Hà Nội FC) phạm lỗi trong vòng cấm.

Từ chấm phạt đền, Công Phượng phải cần đến cú đá bồi mới hạ được thủ môn Văn Công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

Đến phút 68, HAGL có thêm 1 bàn gỡ. Xuất phát từ đường tạt bóng chính xác của Văn Sơn bên cánh phải, Triệu Việt Hưng đánh đầu lập công.

img

Triệu Việt Hưng (số 97) nhen nhóm hy vọng có điểm cho HAGL nhưng bất thành. Ảnh: I.T

Tuy nhiên, hy vọng có điểm vừa mới nhen nhóm của CĐV phố Núi chẳng kéo dài được lâu.

Phút 71, lại từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Thành Lương treo bóng cho Văn Hậu mới vào sân đánh đầu nâng tỷ số lên 5-3. 

Đây cũng là đường kiến tạo thứ 3 thành bàn từ các tình huống cố định của Lương "dị" và dường như hàng thủ HAGL mãi vẫn không thể "thuộc bài".

Khoảng 20 phút cuối trận chứng kiến những nỗ lực tìm thêm bàn thắng của HAGL nhưng bất thành. Tình huống đáng chú ý nhất là pha đối mặt hỏng ăn của Công Phượng phút 76.

Thua trận chung cuộc 3-5, HAGL vẫn dậm chân ở con số 27 điểm đủ để trụ hạng nhưng đã thua liền  4 trận, để thủng lưới tới 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận - "kỷ lục buồn" trong lịch sử CLB.

Kết quả các trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ: FLC Thanh Hóa thắng đậm Quảng Nam 5-0, Hải Phòng hòa Nam Định 1-1, B.Bình Dương thắng XSKT.Cần Thơ 1-0.

Như vậy, sau 23 vòng đấu, XSKT. Cần Thơ (17 điểm) vẫn đứng đội sổ và tiến gần hơn tới chiếc vé rớt hạng. Nam Định (20 điểm) xếp áp chót và có thêm niềm tin trụ hạng thành công.

Ở trận đấu muộn tối nay, TP.HCM thắng đậm Sài Gòn FC 5-0. Với kết quả này, thầy trò HLV Miura được 27 điểm/23 trận và cũng gần như đã trụ hạng. Cuộc đua chỉ còn lại giữa bộ ba Sài Gòn FC (22 điểm), Nam Định (20 điểm), XSKT.Cần Thơ (17 điểm).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem