Công Phượng 'la' Tuấn Mạnh, HLV Dương Minh Ninh nói gì?

Thứ hai, ngày 09/07/2018 10:10 AM (GMT+7)
Khán giả bỏ về sớm và Công Phượng nhận thẻ vàng là những hình ảnh đáng buồn với HAGL sau thất bại chiều nay trước Sanna Khánh Hòa BVN.
Bình luận 0

Mở tỷ số từ khá sớm và tạo được rất nhiều cơ hội, tuy nhiên HAGL lại rời trận đấu với thất bại 2-4. Điểm yếu hàng thủ tiếp tục là tử huyệt với đội bóng phố Núi trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN chiều nay.

Trong phòng họp báo, HLV Dương Minh Ninh nói: “Tôi xin chúc mừng Khánh Hòa hôm nay đã thắng xứng đáng. Chúng tôi dẫn bàn trước, nhưng hàng công không tận dụng các cơ hội để nâng tỷ số để rồi bị đối phương ghi liền 2 bàn”.

Thất vọng với các cầu thủ, HLV trưởng HAGL cũng đưa ra lý giải cho trận thua này: “Trong thời gian qua, lịch thi đấu rất dày, nên chúng tôi phải tính toán cho từng trận đấu. Có những trận đấu rất tốt, nhưng có những trận hàng phòng ngự không tốt.

Hiệp 2 một số vị trí xuống sức, chúng tôi tiếp tục tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Rồi ở một số thời điểm mình chùng xuống để cho đối thủ ghi bàn và thua trận”.

img

Thất trận nhưng điểm sáng vẫn lóe lên ở HAGL khi cả hai tân binh Osmar Moreira và Josip Zeba đều ghi bàn. Đề cập đến sự thay đổi ngoại binh của đội nhà, ông Ninh nói:

“Hầu như ngoại binh các đội V.League đều tốt, như Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đều có ngoại binh rất tốt. Qua lượt đi, Rimario hay Kim Jin-seo chưa đáp ứng yêu cầu, ban huấn luyện đã thay thế và hôm nay Josip Zeba và Osmar Moreira đã có bàn thắng.

Chúng tôi luôn cố gắng để có những ngoại binh tốt, đảm bảo yêu cầu thi đấu tốt hơn. Kinh phí của đội không đến nỗi nào, nhưng không có thời gian để tuyển ngoại binh tốt, phải có ít nhất 4 tuần để có thể tìm được cầu thủ phù hợp với đội”.

Ở những phút cuối trận, cho rằng thủ môn Tuấn Mạnh của đội khách câu giờ, tiền đạo Công Phượng đã có lời qua tiếng lại với đối thủ và nhận thẻ vàng. Nói về hành động của học trò, HLV Dương Minh Ninh nói:

“Ban huấn luyện không cổ súy bất cứ vận động viên nào có hành động chửi bới trọng tài hay cầu thủ đối phương. Tuấn Mạnh đã từng ở HAGL nên tôi nghĩ Phượng đến hỏi thăm, có thể có vấn đề gì đó nên xảy ra chuyện”.

Sau trận này, HAGL vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng (23 điểm). Thành tích này được xem là chấp nhận được với đội bóng trẻ phố Núi. Bởi khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 3 FLC Thanh Hoá chỉ có 5 điểm. Nếu đá tốt 2-3 trận liền, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Song Nguyễn (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem