Còng số 8
-
Ngày 12/5, có lẽ gây ấn tượng nhất trên truyền thông là tấm hình cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ra tòa. Ông Cường giấu chiếc còng số 8 trên tay bằng chiếc áo vải trắng. Và để né tránh giới báo chí, ông Cường đưa đôi tay bị còng quấn áo lên che mặt. Ông Cường đã biết… xấu hổ khi ra tòa.
-
Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm người bị hại, chủ sở hữu xe gắn máy trong vụ án "cướp tài sản" do Trịnh Minh Vương cùng đồng bọn giả CSHS thực hiện.
-
Nhiều hiện vật tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sẽ khiến du khách không khỏi bàng hoàng khi hồi tưởng về những tội ác man rợ của đế quốc Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.
-
Sau khi xảy ra cãi vã, thiếu úy Đinh Văn Phúc hiện đang công tác tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã dùng còng công vụ còng tay người yêu tại phòng trọ.
-
Từng hai lần bị đưa đi cai nghiện, Huy vẫn không chút thay đổi. Rồi, gã gây án, hai lần phải ra tòa và bị tuyên phạt ngồi tù tổng cộng 10 năm tù giam. Nhờ cải tạo tốt, gã được ra tù trước thời hạn vào cuối năm 2015. Hòa nhập cộng đồng, gã nhanh chóng trở lại con đường cũ, trở thành một tay trùm ma túy nổi tiếng ở Đà Nẵng.
-
“Loại còng số 8 này đang hút khách, dùng để tự vệ cũng tuyệt lắm. Em mới bán một cặp cho khách ở quận 10. Anh có muốn mua thêm súng bắn điện, dùi cui điện hay roi điện để phòng thân cũng liên hệ với em luôn nhé! Đảm bảo thứ gì cũng có”, Vĩnh, tay buôn công cụ hỗ trợ trên chợ online, giới thiệu.