Công Vinh "nhả đạn", SLNA vẫn thất bại trước Bình Dương

Chủ nhật, ngày 20/04/2014 19:24 PM (GMT+7)
Chiều 20.4, Bình Dương đã tiếp SLNA trong trận thư hùng đươc coi là "đỉnh cao" tại V.League vòng 13. Bầu không khí nóng bỏng trên các khán đài chật kín không còn một chỗ trống đã tiếp sức cho hai đội "cháy" hết mình, với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Bình Dương: Thủ môn Nguyễn Esele, hậu vệ Văn Hoàn, Đình Luật, Phạm Minh Đức, Đặng Robert; tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Bình, Moses, Anh Đức; tiền đạo Huỳnh Kesley, Abass.

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Ngọc Mạnh, Ngọc Hải, Nguyễn Minh Đức, Đình Hoàng; tiền vệ Quang Tình, Hoàng Thịnh, Rodrigues, Công Vinh; tiền đạo Đình Bảo, Biayaga.

img
Công Vinh không thể giúp SLNA tránh khỏi thất bại trên sân Bình Dương chiều 20.4

Trái ngược với phong độ vô cùng ấn tượng với lối chơi tấn công rực lửa, đẹp mắt của Bình Dương lúc này (nếu V.Ninh Bình không bỏ giải thì tính tới trước vòng 13, Bình Dương đã trải qua chuỗi 7 trận thắng, 1 hòa liên tiếp), SLNA đang phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn.

Lực lượng "mỏng" buộc HLV Nguyễn Hữu Thắng phải tin dùng những cầu thủ trẻ. Mọi thứ còn khó khăn hơn cho đội bóng xứ Nghệ bởi trước khi bước vào chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 13 V.League 2014, họ không có sự phục vụ của tiền vệ năng nổ Phi Sơn bị chấn thương. Ở hàng thủ, trung vệ Mạnh Hùng cũng không thể ra sân vì bị "treo giò" do nhận thẻ đỏ trong trận hòa đội khách ĐT.LA 2-2 ở vòng 12 , hậu vệ Đình Đồng chịu án kỷ luật của VFF đến hết năm 2014.

Tuy nhiên, vượt lên tất cả, với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên xứ Nghệ trên đất khách, SLNA đã nhập cuộc đầy hứng khởi và thể hiện rõ ý đồ chơi đôi công sòng phẳng với chủ nhà Bình Dương. Phút thứ 9, Công Vinh đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Nguyễn Esele phải trổ tài cứu thua cho đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Ngay sau đó, phút 12, từ quả phạt góc bên cánh trái của Văn Bình (cầu thủ cũ của SLNA), Trọng Hoàng (số 9-Bình Dương, cũng là một công thần của SLNA trước đây) có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Khoảng thời gian sau đó, lần lượt Abass, Huỳnh Kesley hoặc xử lý bóng thiếu tinh tế, hoặc dứt điểm hụt trong vòng cấm đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn của Bình Dương. Phải đến phút 39, thầy trò HLV Lê Thụy Hải mới có dịp ăn mừng. Từ một pha phối hợp khá nhịp nhàng qua chân Anh Đức, Văn Bình, bóng đến chân Huỳnh Kesley ở tư thế thoải mái ngoài vòng cấm. Chân sút nhập tịch này dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Bình Dương.

Cuối hiệp 1, đáng ra cách biệt đã được nới rộng nếu như cột dọc không cứu thua cho SLNA sau cú đánh đầu của Anh Đức (số 11-Bình Dương).

Sau giờ nghỉ, SLNA có sự thay đổi trên hàng công khi Hồng Việt được đưa vào sân thế chỗ Đình Bảo. SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng những pha tạt bóng từ hai biên vào vòng cấm của họ đều bị hàng thủ Bình Dương cản phá thành công. Phải đến phút 69, SLNA mới khai thông được bế tắc nhờ sự toả sáng của Lê Công Vinh. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội từ giữa sân, Công Vinh thoát xuống rất nhanh phá bẫy việt vị, khống chế bóng 1 nhịp bằng ngực, trước khi "nhả đạn" gỡ hòa 1-1 cho SLNA.

Hơn 20 phút cuối trận tiếp tục chứng kiến nỗ lực tấn công tìm chiến thắng của Bình Dương. Phút 83, tiền đạo vào thay người Tăng Tuấn (số 18-Bình Dương) xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu là pha đột phá bên cánh phải, xâm nhập vào vòng cấm và dứt điểm của Abass (số 10-Bình Dương) nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã cản phá thành công.

Thắng trận chung cuộc 2-1, Bình Dương (23 điểm) vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm. Trong khi đó, SLNA vẫn lận đận ở nửa dưới bảng tổng sắp với 13 điểm.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 13 có ý nghĩa như trận “chung kết ngược”, chủ nhà ĐT.LA đã thắng An Giang 3-1. Ba bàn thắng của "Gạch" được ghi do công Huỳnh Tấn Tài (phút 12), Tài Em (2 bàn, các phút 18, 28'). Như vậy, An Giang (1 điểm) vẫn cam phận đội sổ, kém đội xếp ngay phía trên là ĐT.LA 6 điểm.


Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem