Công Vinh ghi bàn đẳng cấp phút bù giờ, SLNA ngược dòng không tưởng

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 15/06/2014 20:18 PM (GMT+7)
Chiều 15.6, SLNA đã tiếp đội khách Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 18 V.League 21014. Sau 90 phút so tài, đội bóng xứ Nghệ đã giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ hai bàn thắng ở phút chót.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Đức; tiền vệ Hoàng Thịnh, Quang Tình, Rodrigues, Hồng Việt; tiền đạo Công Vinh, Petrisor

Than Quảng Ninh: Thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Huy Cường, Bật Hiếu, Xuân Hùng, Tuấn Anh; tiền vệ Hồng Phong, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Văn Việt; tiền đạo Sunday, Oghene.

Trận đấu đã được chuyển xuống đá lúc 18 giờ nhưng dường như cầu thủ hai đội vẫn cảm thấy không thực sự thoải mái trước thời tiết nắng nóng ở miền Trung. SLNA là những người kiểm soát bóng tốt hơn nhưng trong khoảng 20 phút đầu tiên, không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.

Chơi lép vế hơn nhưng đội khách Than Quảng Ninh mới là những người có cơ hội nguy hiểm trước. Phút 21, Sunday (số 80, Than Quảng Ninh) đột phá bên cánh phải trước khi chuyền vào cho Vũ Minh Tuấn dứt điểm nhanh trong vòng cấm, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phải đến phút 34, SLNA mới đưa ra được câu trả lời. Từ bên cánh trái, Hồng Việt tạt bóng tốt vào vòng cấm nhưng cú đánh đầu của Petrisor lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 39, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên khi Rodrigues thoát xuống đối mặt thủ môn Tuấn Linh. Tiếc là chân sút ngoại này lại dứt điểm quá hiền để thủ môn Tuấn Linh cản phá thành công.

Tình huống đáng chú nhất cuối cùng của hiệp 1 xuất hiện ở phút bù giờ khi Vũ Minh Tuấn (số 6, Than Quảng Ninh) sút phạt ở cự ly khoảng 25m đưa bóng đi tìm trúng cột dọc khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Hữu Thắng có sự thay đổi trên hàng công khi chân sút ngoại Biayaga được đưa vào thế chỗ Petrisor. Tuy nhiên thế trận vẫn không có gì cải thiện cho đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt khi Than Quảng Ninh chủ động phòng ngự số đông.

Phút 71, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục có sự thay đổi trên hàng công khi đưa Thế Cường vào thay Hồng Việt. Ngay sau đó, từ quả đá phạt ở cự ly 30m, trung vệ Mạnh Hùng (số 3-SLNA) sút bóng đi lập bập khiến thủ môn Tuấn Linh phải rất vất vả mới bắt được bóng.

Phút 74, sai lầm của trung vệ kỳ cựu Minh Đức khiến SLNA phải trả giá. Từ một pha đá bóng vượt tuyến từ bên phần sân nhà tưởng như vô hại của một cầu thủ Than Quảng Ninh, Minh Đức thiếu tập trung, mắc lỗi để Sunday thoát xuống hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số cho đội khách.

Phút 76, HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa ra sự thay đổi người cuối cùng với hy vọng tìm bàn gỡ: Phi Sơn vào thế chỗ Quang Tình.

Phút 80, Than Quảng Ninh lại có cơ hội, tiếc là cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Hải Huy lại đi chệch cột dọc. Phút 83, các cổ động viên xứ Nghệ có dịp tiếc nuối khi cú sút ngay sát vòng cấm của Thế Cường sau khi bị thủ môn Tuấn Linh cản phá đã tìm tới cột dọc hỏng ăn.

Phút 87, Phi Sơn đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi tạt vào vòng cấm cho Thế Sơn bay người đánh đầu đẹp mắt nhưng thủ môn Tuấn Linh vẫn chơi tốt để bảo đảm thành quả cho đội khách.

Và phải chờ tới phút 90+1, SLNA mới tìm được bàn gỡ nhờ sự trợ giúp của... thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). Từ bên cánh trái sát đường biên ngang, Ngọc Đức (số 30-SLNA) tạt bóng vào góc hẹp khung thành thủ môn Tuấn Linh tưởng như vô hại.  Lạ là thay vì đấm bóng ra, Tuấn Linh lại cúi đầu như một động tác "né bóng", để bóng bay thẳng vào lưới.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 90+3 khi Thế Cường tạt bóng từ bên cánh phải ngang vòng cấm vào trong cho Công Vinh bay người lắc đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA. Một cuộc lội ngược dòng gần như không tưởng đối với đội bóng xứ Nghệ.

Ở 2 trận đấu diễn ra trước đó trong buổi chiều 15.6, chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà. SHB.Đà Nẵng thắng đội cuối bảng An Giang 2-0 nhờ cú đúp của Vũ Phong. Còn Quảng Nam thắng ĐT.LA 1-0. Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng (26 điểm) củng cố vững chắc vị trí thứ 4 của mình trên bảng tổng sắp. kém "người anh em" Hà Nội T&T đang dẫn đầu bảng 9 điểm.

Ngày 17.6, vòng 18 V.League sẽ tiếp tục diễn ra với 3 cặp đấu còn lại, trong đó đáng chú ý nhất là trận “chung kết” giữa Bình Dương – Hà Nội T&T. Hai trận đấu khác trong chiều 17.6 là HAGL tiếp Đồng Nai, Thanh Hóa tiếp Hải Phòng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem