Công Vinh tỏa sáng giúp Hà Nội thắng đậm

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 22:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Không có nhạc trưởng Thành Lương trong đội hình vì thẻ phạt nhưng chiều 3.3, Hà Nội vẫn tìm được chiến thắng thuyết phục khi làm khách trên sân Thanh Hóa nhờ phong độ ấn tượng của Lê Công Vinh.
Bình luận 0

Chẳng có gì bất ngờ khi cả chủ nhà Thanh Hóa và Hà Nội đều chọn lối chơi tấn công cởi mở với quyết tâm tìm kiếm đủ 3 điểm để vươn lên một vị trí an toàn trên bảng tổng sắp. Và khi những pha lên bóng của đội bóng Thủ đô tỏ ra khá bế tắc thì Công Vinh đã lên tiếng.

Nhận đường chuyền dài tinh tế của Văn Vinh, Công Vinh đã tận dụng tối đa sự hớ hênh của hàng phòng ngự đối phương (thiếu vắng hai trụ cột Bật Hiếu - Xuân Hợp vì thẻ phạt), trước khi dứt điểm hạ thủ môn Vĩnh Lợi ở phút 13.

img
Niềm vui chiến thắng của Hà Nội trên sân Thanh Hóa chiều 3.3. Ảnh Minh Hoàng

Nhưng khoảng thời gian sau đó, chính việc Hà Nội quá cầu toàn đã tạo điều kiện cho đội chủ nhà gia tăng sức ép. Điều gì đến đã phải đến khi Thanh Hóa liên tiếp có hai bàn thắng ở các phút 37, 45 do công Sunday, Da Silva. Đó đều là những tình huống hoặc thủ môn Đức Cường chủ quan không khép góc, hoặc hàng thủ Hà Nội mắc lỗi bẫy việt vị bất thành.

Sau giờ nghỉ, kịch tính vẫn tiếp tục diễn ra xuất phát từ những sai lầm “chết người” của hàng thủ hai đội. Sau khi Ambrose, Timothy lần lượt lập công ở các phút 58, 65 giúp Hà Nội tái lập ưu thế dẫn trước 3-2, đến phút 77, Andrew đã gỡ hòa 3-3 cho Thanh Hóa. Và đúng vào lúc các học trò HLV Triệu Quang Hà với sự cổ vũ của rất đông CĐV trên sân tràn đầy hưng phấn đẩy cao đội hình tiễn khách ra về trắng tay thì Công Vinh lại khẳng định được đẳng cấp.

Phút 82, Công Vinh đi bóng phản công bên cánh trái và chuyền “dọn cỗ” cho Thanh Vân ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3. Phút 90+4, Công Vinh hoàn thành cú đúp cho riêng mình ấn định chiến thắng 5-3 cho Hà Nội. Đó là tình huống Vinh đã hỗ trợ rất tốt cho Timothy sau khi “bò mộng” đã có phần đuối sau pha đi bóng loại gần như toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Công Vinh “nhả đạn”, và Hà Nội đã có được 7 điểm (2 thắng, 1 hòa).

Có đủ 3 điểm rời sân Thanh Hóa, Hà Nội (10 điểm) đã tạm vươn lên giữa bảng tổng sắp. Còn Thanh Hóa (6 điểm) vẫn dậm chân ở tốp cầm đèn đỏ. Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trong chuyến làm khách của Bình Dương. Nhập cuộc tốt hơn, đội chủ nhà đã có bàn thắng do công Philani phút 52.

Nhưng phong độ xuất thần của Quốc Anh, Merlo đã giúp đội bóng sông Hàn có 2 bàn thắng đẳng cấp ở các phút 67, 77, qua đó giành phần thắng chung cuộc 2-1. Với 15 điểm/8 trận, SHB Đà Nẵng tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, xếp trên Hà Nội T&T (14 điểm/7 trận).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem