"Cứ điểm thánh chiến" ở ngoại ô Paris

Phương Đăng Thứ hai, ngày 23/11/2015 07:00 AM (GMT+7)
Saint-Denis – nơi kẻ chủ mưu vụ khủng bố đẫm máu ở Pháp đêm 13.11 bị tiêu diệt, cũng là khu vực tập trung đông người Hồi giáo nhập cư, đang trở thành thiên đường cho những kẻ cực đoan, thánh chiến trú ngụ, náu mình.
Bình luận 0

img

Cảnh sát xuất hiện ở thành phố Saint-Denis, ngoại ô Paris trong chiến dịch đột kích truy bắt khủng bố ngày 18.11.

Cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát Pháp ở khu vực ngoại ô Paris, Saint-Denis vào rạng sáng 18.11 đã phơi bày mặt tối đáng quan ngại của khu vực này.

Cuộc đột kích nhằm truy bắt tên khủng bố Abdelhamid Abaaoud, bị cáo buộc là kẻ chủ mưu các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13.11 khiến 129 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trước đó, giới chức Pháp nhận được tin mật báo rằng tên Abaaoud, đến từ Bỉ, ban đầu được cho là đã trốn sang Syria, có thể đang lẩn trốn cùng nhiều kẻ khủng bố khác bên trong một tòa nhà ở Saint-Denis. Một số nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy Abaaoud xuất hiện ở khu này, theo công tố viên Paris Francois Molins.

Cuộc đột kích của cảnh sát kết thúc sau 6 giờ giằng co, đấu súng ác liệt với nhóm khủng bố. Kết quả là, hai kẻ khủng bố thiệt mạng, bao gồm một nữ nghi phạm đánh bom tự sát và 7 nghi can khủng bố khác bị bắt giữ.

Cảnh sát Pháp cho hay, vụ đột kích truy quét khủng bố tại Saint-Denis là một trong những chiến dịch quy mô nhất trong lịch sử mà họ từng phát động. Chiến dịch này cũng đã phơi bày những mặt tối đáng quan ngại tại vùng ngoại ô của thủ đô Paris, theo The Wall Street Journal.

Saint-Denis vốn là khu vực tập trung đông đảo dân nhập cư Hồi giáo, chủ yếu đến từ Trung Đông cũng như châu Phi và bắt đầu trở thành một thành phố đa văn hóa. Mặc dù thành phố nằm bên lề Paris này là một điểm thu hút khách du lịch, Saint-Denis cũng là điểm đến của các gia đình nhập cư với mong muốn tìm kiếm nhà ở và mức sống rẻ hơn. 

Thành phố này từ lâu mang tiếng là có tình trạng thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm cao. Tại Saint-Denis, có thể dễ dàng tìm thấy những cửa hàng bán quần áo giá rẻ, điện thoại secondhand, những cửa hàng bán thịt và gia vị Bắc Phi bất hợp pháp. Hồi tháng 4, một kẻ nghiện ma túy đã dùng súng lục bắn một người đàn ông và cùng ngày, một nhóm nghiện ngập khác xông vào một trường học.

img

Saint-Denis từ lâu nổi tiếng là có tỷ lệ thất nghiệp và tội phạm ở mức cao.

Nhiều cư dân ở Saint-Denis cũng đã lên tiếng phàn nàn rằng, thành phố nằm ở rìa ngoài Paris này đang ngày càng thu hút những kẻ Hồi giáo cực đoan và đang trở thành nơi trú ngụ, ẩn náu lý tưởng của các chiến binh thánh chiến.

“Thật dễ dàng để chúng ẩn náu tại đây. Thành phố này đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua”, Sadi Derouiche, 49 tuổi, cư dân đã sống ở Saint-Denis trong 15 năm cho hay.

Ông Sadi Derouiche cho hay, ông liên tục bị những người đàn ông có râu quai nón quấy rối, xin đểu. Những kẻ này tập trung nhiều ở các khu chợ, tìm mọi cách xin tiền những người qua đường và nói rằng, số tiền xin được sẽ được dành để xây một thánh đường Hồi giáo trong khu vực.

“Tôi không biết họ xin tiền để làm gì. Cần phải tăng cường nhiều cảnh sát hơn trong khu vực này. Cảnh sát cần phải tuần tra nhiều hơn”, ông Derouiche nhấn mạnh.

Cư dân này cũng tiết lộ thêm rằng, ông thậm chí từng bị hai người đàn ông râu quai nón, mặc quần áo truyền thống của người Hồi giáo tiếp cận và tìm cách thuyết phục rằng, họ muốn giúp ông đi theo con đường đúng đắn. Tuy nhiên, Derouiche từ chối và tránh xa những kẻ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem