Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine đang tiến tới bước ngoặt quyết định sau một năm rưỡi giao tranh đẫm máu

Minh Nhật (theo WE) Thứ bảy, ngày 16/09/2023 16:06 PM (GMT+7)
Đã một năm rưỡi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine và cuộc chiến đã cho thấy mọi dấu hiệu sẽ kéo dài sang năm thứ 3 đang tiến tới bước ngoặt quyết định.
Bình luận 0
Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine đang tiến tới bước ngoặt quyết định sau một năm rưỡi giao tranh đẫm máu - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine nhắm bắn về vị trí của Nga. Ảnh IT

Chiến lược của Nga đã rất rõ ràng: Đào sâu bám rễ, giữ vững các vị trí và chờ Ukraine cũng như các đồng minh phương Tây từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, câu thần chú của Mỹ và NATO vẫn là họ sẽ hỗ trợ Ukraine "miễn là cần thiết". Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cảm thấy lo lắng.

Ông Zelensky có vẻ đã cảm nhận được quyết tâm của phương Tây đang bắt đầu lung lay. Đúng như Moscow mong đợi, Tổng thống Zelensky đã nói với tờ Economist trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, ông có thể cảm nhận được điều này khi nói chuyện với những đối tác khẳng định "chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn".

"Tôi có trực giác này, đọc, nghe và nhìn vào mắt họ… Tôi thấy rằng họ không ở đây, không ở cùng chúng tôi", ông Zelensky chia sẻ.

Tại Quốc hội Mỹ, nơi có sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng dành cho Ukraine, các đảng viên Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện đang đấu tranh để cắt giảm 24 tỷ USD hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kiev vào năm tới mà Tổng thống Joe Biden đã công bố.

Ông Zelensky và quân đội Ukraine đang hy vọng vào một chiến thắng kịch tính khác trước quân đội Nga để củng cố sự ủng hộ và nâng cao tinh thần ở trong nước lẫn các đồng minh nước ngoài. Nhưng cuộc phản công theo dự kiến vào mùa xuân đã trượt sang mùa hè khi Ukraine không có được vũ khí cần thiết kịp thời.

"Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu. Đó là sự thật", ông Zelensky nói với CNN trong tháng này. "Tôi xin cảm ơn Mỹ, EU và các đối tác khác. Tôi rất biết ơn Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ, nhưng mọi người phải hiểu rằng chúng ta đã chờ đợi quá lâu".

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định lực lượng Ukraine có mọi thứ họ cần để thành công nhưng cuối cùng không làm được như vậy. Trong những tháng trước cuộc phản công mùa hè của Ukraine, Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo quân sự của Kiev để lên kế hoạch cho những trận chiến cơ động tinh vi, được thiết kế để nhanh chóng xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga. Họ đã hy vọng cuộc phản công sẽ gây ra một cuộc rút lui hoảng loạn của quân đội Nga - vốn được tin là được huấn luyện kém, trang bị kém.

Lầu Năm Góc cung cấp thông tin tình báo chiến trường tinh vi cho Ukraine và cùng với các đồng minh huấn luyện 17 lữ đoàn, hơn 60.000 binh sĩ Ukraine về chiến thuật vũ trang tổng hợp kiểu phương Tây. Để giúp Ukraine phản công, Mỹ và các đồng minh trang bị cho Ukraine những chiếc xe tăng hiện đại, pháo binh chính xác và thiết bị rà phá bom mìn.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thường xuyên liên lạc với Valery Zaluzhny, sĩ quan hàng đầu trong lực lượng vũ trang Ukraine, đưa ra các khuyến cáo về cách tiến hành chiến tranh cho Kiev.

Người Mỹ đã vạch ra kế hoạch phản công của UKraine và tin rằng có những điểm yếu trong hàng trăm km chiến hào, bãi mìn và bẫy xe tăng của Nga và các lực lượng của Kiev có thể chọc thủng, chia cắt, sau đó đánh bại quân Nga.

Ukraine sau đó đã tham gia vào những trận chiến tàn khốc và đẫm máu, hứng thương vong nặng nề để giành lại lãnh thổ nhưng không thể xuyên thủng hàng rào phỏng thủ với các bãi mìn khổng lồ của Nga.

Bị chặn lại phía trước các vùng đệm bị rải bom mìn nặng nề, thiết giáp Ukraine trở thành mục tiêu cho các trực thăng tấn công của Nga được trang bị tên lửa chống tăng tầm xa mới và các loạt pháo hiện đại.

Các tướng lĩnh quân đội lẫn quan chức Ukraine đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi không có phương tiện để chống lại lợi thế về pháo binh và không quân của Nga một cách hiệu quả.

Bị Mỹ từ chối cung cấp chiến đấu cơ F-16, Ukraine không có cách nào ngăn cản trực thăng và máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Nga ở gần và không thể đảm bảo hỗ trợ trên không cho lực lượng trên bộ tiến hành một cuộc tấn công lớn.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny từng phải bất lực thốt lên rằng: "Tôi không cần 120 máy bay… chỉ cần một số lượng rất hạn chế là đủ. Chúng cần thiết. Bởi vì không có cách nào khác… Chúng tôi giống như đang tấn công bằng cung tên vậy".

Theo Washington Examiner, khoảng một tháng tới sẽ rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh vì khi mùa mưa ở Ukraine bắt đầu, mặt đất sẽ nhão và lầy lội, khiến việc điều động chiến tranh ngày càng khó khăn. Khi tuyết rơi và các tán lá biến mất, việc ẩn nấp khỏi đạn pháo và tên lửa Nga của Ukraine càng trở nên khó khăn hơn.

"Không bên nào vào thời điểm này đã đạt được mục tiêu chính trị của mình thông qua các biện pháp quân sự và cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi bên này hay bên kia đạt được điều đó, hoặc cả hai bên xác định đã đến lúc phải ngồi vào bàn đàm phán vì không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp quân sự. Nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến", tướng Tướng Mark Milley nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem