Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump

Trọng Hà (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 15/07/2024 13:30 PM (GMT+7)
Thomas Matthew Crooks, một đảng viên Cộng hòa và là nhân viên tại một nhà dưỡng lão, được truyền thông lột tả là một người cô đơn, từng bị bắt nạt ở trường học.
Bình luận 0

Vụ việc gây chấn động nước Mỹ vừa qua, khi Thomas Matthew Crooks, một nhân viên làm việc tại nhà dưỡng lão ở ngoại ô Pittsburgh, Pennsylvania, đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Crooks, 20 tuổi, đã mang theo chất nổ trong xe của mình và lái xe đến cuộc mít tinh. Hành động của gã đàn ông 20 tuổi đã gây nên một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng và thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump- Ảnh 1.

Crooks không có bạn bè và thường xuyên bị bắt nạt khi còn đi học. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát và các nhà chức trách đang nỗ lực tìm hiểu thêm về Crooks để xác định động cơ thúc đẩy anh ta thực hiện vụ tấn công. Theo điều tra ban đầu, Crooks đã xả súng từ một mái nhà gần nơi tổ chức cuộc mít tinh, khiến một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Crooks sau đó bị lực lượng Mật vụ bắn chết. FBI cho biết Crooks hành động một mình và không có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức khủng bố.

Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump

Theo hồ sơ tòa án công khai, Crooks không có tiền án và tốt nghiệp trung học cách đây hai năm. FBI cũng cho biết họ chưa tìm thấy bất kỳ bài viết hay bài đăng trên mạng xã hội nào có tính đe dọa từ Crooks. Người đàn ông này được cho là đã mang theo một khẩu súng trường đến hiện trường và các vật liệu chế tạo bom được tìm thấy cả trong xe lẫn tại nhà của anh ta.

Crooks tốt nghiệp trường Trung học Bethel Park vào năm 2022. Trong video về lễ tốt nghiệp được đăng tải trực tuyến, Crooks xuất hiện với dáng vẻ mảnh khảnh và đeo kính. Anh ta từng nhận được giải thưởng về toán và khoa học trong năm cuối cấp. Tuy nhiên, tại trường học, Crooks hay bị bạn học bắt nạt và thường ngồi ăn trưa một mình. Jason Kohler, một người học cùng trường, cho biết Crooks thường bị chế giễu vì cách ăn mặc.

Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump- Ảnh 2.

Một bạn học của Crooks được truyền thông "bao vây", nhằm cố tìm hiểu quá khứ của tay súng này. Ảnh: SCMP.

Marcie Grimm, quản lý của nhà dưỡng lão Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation, nơi Crooks làm việc, cho biết bà "bị sốc và buồn bã khi biết về vụ việc" và cho biết Crooks đã qua kiểm tra lý lịch sạch khi được thuê.

Mặc dù Crooks đã đăng ký là cử tri Cộng hòa ở Pennsylvania, nhưng các báo cáo tài chính cho thấy anh ta đã đóng góp 15 USD cho một ủy ban hành động chính trị tiến bộ vào ngày 20/1/2021, ngày Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Điều này làm dấy lên nghi vấn về quan điểm chính trị thực sự của anh ta.

Cha của Crooks, ông Matthew Crooks, cho biết ông đang cố gắng hiểu rõ tình hình và sẽ không nói gì về con trai mình cho đến khi nói chuyện với cảnh sát. Gia đình Crooks từ chối trả lời các câu hỏi từ phóng viên.

Công tố viên quận Butler, Richard Goldinger, cho biết Crooks trước đây chưa từng được biết đến với các nhà điều tra trong quận và không nằm trong tầm ngắm của họ. Cuộc điều tra cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Crooks đã phối hợp với bất kỳ ai khác trong khu vực.

Cảnh sát đã dựng lên một hàng rào ngăn cản giao thông gần nhà Crooks và một chiếc xe tải của đội phá bom cũng được điều đến để xử lý các vật liệu chế tạo bom được tìm thấy trong xe và nhà của nam thanh niên 20 tuổi.

Các nhà điều tra cho biết khẩu súng trường được mua bởi cha của Crooks ít nhất sáu tháng trước. Một sĩ quan cảnh sát địa phương đã leo lên mái nhà và đối mặt với Crooks, trong khi gã đàn ông 20 tuổi chĩa súng vào sĩ quan này. Viên sĩ quan lùi xuống thang và Crooks bắn về phía Trump, trước khi bị các tay súng bắn tỉa của Mật vụ bắn hạ.

Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump- Ảnh 3.

Ông Trump thoát chết trong gang tấc. Ảnh: Reuters.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy Crooks mặc áo thun xám với lá cờ Mỹ màu đen trên cánh tay phải nằm bất động trên mái nhà của một nhà máy gần nơi diễn ra cuộc mít tinh của Trump. Khoảng cách từ mái nhà đến nơi Trump phát biểu chưa đến 150 mét, một khoảng cách mà một tay súng chỉ cần có chút trình độ là có thể bắn trúng mục tiêu có kích thước lớn như người.

Hình ảnh Crooks nằm bất động trên mái nhà với áo thun của kênh YouTube Demolition Ranch, một kênh nổi tiếng với các video bắn súng, đã gây chú ý. Người sáng lập kênh, Matt Carriker, đã không phản hồi nhưng đã đăng một bức ảnh xác chết của Crooks với bình luận "Cái quái gì thế này".

Cuộc đời cô độc của gã trai 20 tuổi cố gắng ám sát ông Trump- Ảnh 4.

Hai mật vụ FBI đang kiểm tra nóc nhà, nơi Crooks bắn súng về phía ông Trump. Ảnh: SMCP.

BlackRock, công ty quản lý tiền lớn nhất thế giới, cho biết Crooks đã xuất hiện ngắn trong một quảng cáo của công ty vào năm 2022, và sẽ cung cấp cảnh quay cho các nhà chức trách và gỡ bỏ quảng cáo khỏi internet. Công ty bày tỏ lòng biết ơn vì cựu Tổng thống Trump không bị thương nghiêm trọng và chia sẻ sự cảm thông với các nạn nhân của vụ tấn công, đặc biệt là người đã thiệt mạng.

Vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump đã gây sốc cho nước Mỹ và làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ và cuộc sống của Thomas Matthew Crooks. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và dư luận đang chờ đợi thêm thông tin từ các cơ quan chức năng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem