Cuộc sống người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 03/12/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trong căn nhà lợp tôn tạm bợ, chị Chu Thị Thìn ở phường Đồng Mai, Hà Nội cho biết mình bị u não ác tính, mong muốn sau này có người nhận nuôi dưỡng hai con nên người.
Bình luận 0

Người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một người mẹ ung thư không còn nhiều thời gian, tha thiết muốn tìm người nuôi hộ hai con khiến nhiều người quan tâm.

Cụ thể, người mẹ trên là chị Chu Thị Thìn (34 tuổi, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội). Căn nhà tôn dựng sát ven đường được dán rất nhiều những tờ giấy bên ngoài cửa với nội dung "Cấm người nhà tôi vào đây", và bên trong là câu chuyện buồn của 3 mẹ con người phụ nữ. 

Cuộc sống người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thông tin chia sẻ trên mạng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: MXH

Điều đáng chú ý nhiều người lập tức đã nhận ra chị Thìn từng gây xôn xao mạng xã hội vì bỏ mặc con ở trước cửa nhà, ngoài trời mưa, trên người không mặc quần áo khiến không ít người phẫn nộ cách đây 5 năm.

Sau đó, người mẹ này cũng đã lên tiếng phân trần sự việc không phải như vậy mà do con thay quần áo ra để giặt, người mẹ đi xách nước nên con cởi truồng đứng ở cửa đợi mẹ về mặc đồ cho. Ai đó, vô tình quay được nên đăng lên mạng xã hội. Kể từ sau sự việc lắng xuống, ba mẹ con chị Thìn vẫn cơm cháo nuôi nhau sống qua ngày.

Cuộc sống người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chị Thìn buồn tủi khi ngẫm về cuộc đời mình. Ảnh: Gia Khiêm

Trong căn nhà được quây bằng tôn tạm, dựng tạm bợ mấy ngày nay thêm lạnh. Hình ảnh của chị Thìn bây giờ khác hẳn so với lúc trước, người gầy và yếu hơn rất nhiều. 

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chị lại thở dài nói: "Tôi không đánh con cũng không hắt hủi con. Nếu tôi không thương con đã không đẻ ra và nuôi đến bây giờ. Tuy nhiên, tôi có cách dậy con khác mọi người". 

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị Thìn tâm sự, năm 15 tuổi bị lừa sang Trung Quốc bán vào nhà chứa. Đến năm 20 tuổi chị đã trốn được nơi khổ cực ở xứ người và trở về Việt Nam. Suốt 5 năm trời, không biết bao nhiêu lần chị đã bị đánh đập, hắt hủi khi mỗi lần lẩn trốn về. 

Cuộc sống người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hai con luôn bên cạnh động viên người mẹ những ngày tháng bệnh tật. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi trốn nhiều lần nhưng họ đều bắt được sau đó đánh đập hành hạ. Lần thứ 7 tôi mới trốn được về Việt Nam. Sau khi trở về quê nhà tôi lần lượt sinh được 2 người con, cháu gái năm nay 9 tuổi, cháu trai 6 tuổi", chị Thìn kể và cho biết, hạnh phúc chẳng tày gang, bố của hai cháu đều bỏ mẹ con chị đi. 

Cũng kể từ đó, chị làm đủ nghề từ bán hàng, may vá… để chăm lo cho hai con. Khi chia sẻ với chúng tôi, chị Thìn không hề giấu hay e ngại về công việc của mình. Chị bảo, ở đây cũng được chính quyền quan tâm, con đi học được miễn học phí nhưng tiền ăn hay sinh hoạt hàng ngày chị vẫn phải đi làm để lo cho các con. Chị Thìn kể, chị là con út trong gia đình có đông anh chị em. 

Sau khi chị từ Trung Quốc trở về lại nảy sinh ra mâu thuẫn khiến anh chị em trong gia đình không hoà thuận, khó hàn gắn. Chị Thìn thừa nhận không ăn học đoàng hoàng nên nhận thức có phần hạn hẹp nhưng chị luôn động viên các con cố gắng học tập để hơn mẹ. Cơ thể hiện tại của chị Thìn rất yếu, đi lại khó khăn vì mang trong người nhiều bệnh tật.  

 "Tôi bị vỡ ruột thừa, bị dạ dày, rồi bị trĩ phẫu thuật hai lần nhưng không thành vẫn ra máu và đặc biệt là bị u não ác tính 7 tháng nay. Hiện tôi không đi lại để kiếm tiền được, nhiều hôm hay bị ngất. Trong nhà có gì ăn nấy, thi thoảng được mọi người cho thùng mì tôm. Mọi công việc trong nhà từ nấu nướng đều do con gái lớn của tôi làm hết. Cháu thương mẹ lắm, mỗi lần thấy mẹ ngất hai chị em lại ngồi khóc rồi chạy đi lấy thuốc giảm đau cho tôi. Có những ngày tôi phải uống 4 viên thuốc giảm đau liền", chị Thìn mệt mỏi nói. 

"Tôi không cho phép mình gục ngã"

Những cơn đau bệnh tật liên tiếp giằng xé, nhìn hai con đi học về chị Thìn không khỏi nghẹn ngào. "Tôi không muốn bỏ con đâu nhưng sức khoẻ tôi như này không biết ra đi bất cứ lúc nào nữa. Nếu qua đời, tôi muốn tìm bố mẹ cho hai con, cho các cháu ăn học để sau có một công việc ổn định. Tôi mong người nhận nuôi sẽ coi hai con của tôi như con họ, không đánh đập hành hạ các cháu", chị bày tỏ nguyện vọng.

Cuộc sống người mẹ ung thư cầu cứu người ngoài nuôi hai con ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chị Thìn khóc cho biết, còn cố gắng sống được ngày nào sẽ sống vì con. Ảnh: Gia Khiêm

Suốt cuộc trò chuyện, chị Thìn luôn trách bản thân không lo được cho các con đủ đầy, không cho các con có được một gia đình trọn vẹn. Hai con của chị Thìn rất ngoan và nghe lời mẹ. "Lắm hôm mệt quá tôi chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng nghe con gái động viên và nói 'mẹ còn sống ngày nào, con vui ngày đó' là tôi không cho phép mình gục ngã, phải cố gắng gượng để ở bên các con đến giây phút cuối cùng", chị Thìn vừa nói vừa khóc. 

Nói về ước nguyện tìm bố mẹ cho hai con, người phụ nữ này chia sẻ thêm, trước mắt chị sẽ nhờ luật sư làm thủ tục giấy tờ trước, sợ nhỡ có mệnh hệ gì làm không kịp.

"Tôi còn sống ngày nào sẽ nuôi các con ngày đó, kể cả phải bò ra đường ăn xin tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ mong chính quyền địa phương cho ba mẹ con một đường nước sạch để dùng. Hiện tại, mấy mẹ con tôi đang phải đi xin nước để sinh hoạt nên rất ngại với mọi người", chị Thìn nói thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện tổ dân phố số 7, phường Đồng Mai cho biết, hoàn cảnh ba mẹ con chị Thìn rất khó khăn. Chính quyền đã đưa vào hộ nghèo và cũng có quan tâm, hỗ trợ, cho hai con đi học được miễn học phí. 

Theo vị đại diện tổ dân phố số 7, việc chị Thìn bị bệnh tật và bị u não là thật.

"Tổ dân phố có nắm được thông tin cô ấy muốn cho hai con đi nếu không may qua đời. Hôm trước, cũng có nhà sư đến xin, công an phải vào cuộc. Còn phía gia đình chị Thìn nói nếu chị có mệnh hệ gì sẽ cưu mang các cháu. 

Chị ấy giờ ốm yếu, hai đứa con thì ngoan lắm, vẫn đang đi học. Thi thoảng mọi người thương mấy mẹ con lại cho cái này cái kia. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị quà để mang đến cho mấy mẹ con. Còn anh em của Thìn kinh tế bình thường và cũng có giúp đỡ em gái nhưng không được nhiều", vị đại diện tổ dân phố số 7 nói thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem