Cuộc sống riêng ít người biết của người phụ nữ chi tiền tỷ cho túi Hermes

Đông Vũ Thứ sáu, ngày 10/04/2015 13:32 PM (GMT+7)
Tài sản quý giá nhất của bà mẹ 29 tuổi Vũ Hồng Phúc không phải là bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ hay chiếc xế hộp đắt tiền. Với chị, đó chính là 3 đứa con xinh xắn, dễ thương và luôn quấn quít bên mẹ.
Bình luận 0

 img

Vũ Hồng Phúc- bà mẹ đông con nổi tiếng chi tiền tỷ cho túi Hermes. Ảnh: Viết Thịnh.

Thời gian gần đây, cuộc sống của bà mẹ trẻ 3 con có biệt danh Cún Bông được nhiều người chú ý với bộ sưu tập túi Hermes đáng giá nhiều tỷ đồng và phong cách thời trang thời thượng.

Bà mẹ đông con, nổi tiếng có tên thật là Vũ Hồng Phúc. Chị dễ dàng tạo cho người tiếp xúc sự quý mến bởi ngoài vẻ xinh đẹp, phong thái tự tin, lịch thiệp. Người phụ nữ 29 tuổi tâm sự: “Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu có sự khác biệt, đáng tự hào thì đó chắc hẳn là việc tôi có 3 đứa con đáng yêu, kháu khỉnh và tôi luôn lấy chúng làm mục tiêu phấn đấu". 

Chị có thể chia sẻ đôi điều về cuộc hôn nhân của mình?

- Tốt nghiệp hết lớp 12, nghe theo tiếng gọi của tình yêu, tôi lấy chồng và bỏ lỡ cơ hội đi du học. Chồng cũ kém tôi một tuổi, gia đình anh làm kinh doanh lĩnh vực vận tải - du lịch. Khi là một người vợ tôi từng rất yêu chồng, nhưng chẳng may có những chuyện không hay xảy ra làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Dù không thể bên nhau nữa nhưng tôi luôn luôn trân trọng những gì chúng tôi từng có, giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về chồng cũ.

Mới 20 tuổi đã làm mẹ, chị có kỷ niệm gì đặc biệt?

- Lần sinh em bé đầu tiên, tôi là cô bé chẳng có kinh nghiệm gì nên được gia đình 2 bên chăm sóc, bồi bổ “rất kỹ”… Lúc đó tôi tăng 34 kg, tổng cân nặng lên tới 78 kg. Tôi béo tới mức bị ví là có thể “nuốt chửng” chồng. Sau khi cai sữa cho con, tôi bắt đầu đi tập thể thao để lấy lại vóc dáng, khi con tròn 1 tuổi thì tôi mới gần như lấy lại được vóc dáng thời con gái của mình.

Mới 29 tuổi nhưng chị đã có tới 3 nhóc tỳ. Lý do gì khiến chị quyết định sinh nhiều con như vậy?

-Tôi từng là người phụ nữ rất rất yêu chồng và thích trẻ con. Khi sinh bé trai đầu lòng, tôi và gia đình nội ngoại đều thấy hạnh phúc vô cùng. Cứ thế, em bé thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời.

Chị có thể giới thiệu về các “chàng hoàng tử” và “nàng công chúa” đáng yêu của mình?

-Tôi sinh được 3 nhóc tỳ: 2 trai, 1 gái. Với mỗi đứa con tôi đều gửi gắm nhiều hy vọng và mong ước nên đặt cho chúng những biệt danh ngộ nghĩnh.

Bé Kẹo, con trai lớn của tôi được 9 tuổi, mong con luôn được hạnh phúc, ngọt ngào nên tôi gọi con là Kẹo. Còn bé trai thứ 2 là Beo được 5 tuổi, tôi mong cu cậu sẽ thật dũng cảm, mạnh mẽ. Cô út là bé Gạo, 4 tuổi được tôi cưng nhất, yêu chiều nhất. Tôi gọi con là Gạo với ý nguyện cô nàng sẽ là người phụ nữ đậm chất Việt.

Lý do gì khiến chị nhận nuôi cả 3 con?

- Tôi tin rằng bản thân mình sẽ nuôi dạy con tốt hơn bố cháu. Vả lại, tôi cũng không muốn các con bị tách rời nên tôi không chia sẻ việc nuôi dạy con. Các con tôi vẫn được gặp bố, có tình cảm thân thiết với bố lắm.

Đối với các con, chị thấy mình là người mẹ như thế nào?

- Con tôi sợ nhất là mẹ bởi tôi là một bà mẹ rất nghiêm khắc. Tôi không bao giờ đánh con, căng thẳng lắm thì chỉ to tiếng với con thôi nhưng các con vẫn sợ. Có một lần, bực bội trong người, tôi trút giận lên cậu con cả bằng việc mắng con. Con khóc, lúc đó tôi nhận ra mình sai, tôi đã hối hận rất nhiều, chỉ biết ôm lấy con khóc và xin lỗi.

Sau khi chia tay chồng, điều mà chị thấy trăn trở, khó khăn nhất là gì?

- Chia tay chồng tôi cũng gặp nhiều áp lực, khó khăn như những người phụ nữ khác kém may mắn trong hôn nhân. Tôi nghĩ các con tôi là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì không có được sự quan tâm, chăm sóc từ cả cha và mẹ. Thêm nữa, các cậu con trai nếu có sự dạy dỗ, truyền đạt của người cha thì chắc sẽ ăn ý hơn là phụ nữ. Cũng vì vậy, tôi luôn cố gắng, nỗ lực làm việc để cho các cháu có được điều kiện tốt nhất có thể.

Chị có mẹ là một nữ doanh nhân nổi tiếng và thành đạt. Mẹ có ảnh hưởng như thế nào tới chị?

-Mẹ tôi là người phụ nữ khá kiên cường và nghị lực. Khi sinh tôi ra, bố mẹ tôi đã chia tay nhau, mẹ phải bươn trải, làm việc gấp đôi người khác để có thể tạo dựng cho tôi một cuộc sống no đủ. Mẹ ở vậy nuôi tôi, hy sinh hạnh phúc của mình cho con gái.

Tôi lấy mẹ làm tấm gương để phấn đấu và đặt ra mục tiêu phải cố gắng nhiều hơn vì tôi còn có tới 3 đứa con kia mà.

Chị có thể chia sẻ mẫu người phụ nữ mà chị hướng tới?

Trong thời đại nào, phụ nữ cũng vẫn phải chịu những thiệt thòi nhất định. Tôi luôn tâm niệm, mình phải cố gắng tự lập, vững về tài chính, tự lo được cho bản thân mình.  Tôi cũng cố hoàn thiện bản thân qua lời ăn tiếng nói, thái độ làm việc để mọi người xung quanh không phải chê trách hay thất vọng.

Tương lai, chị có dự định đi tiếp bước nữa khi cơ duyên đến với mình hay không?

- Tôi hy vọng những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Được  sống hạnh phúc là một điều tốt đẹp mà người phụ nữ nào cũng mong muốn có được.

Chị có dự định gì cho tương lai của gia đình nhỏ bé của mình chưa?

-Hiện tại, mẹ con tôi đang tham gia một vài lớp học Tiếng Anh để có khả năng ngoại ngữ tốt hơn. Tôi dự định khi các con cứng cáp sẽ mang chúng sang nước ngoài sinh sống và học tập, lúc đó tôi cũng sẽ hoàn thành một khóa học về thời trang trong 2 năm và tiếp tục các dự định kinh doanh của mình.

Một số hình ảnh của bà mẹ xinh đẹp Vũ Hồng Phúc:

img


img

Vũ Hồng Phúc lấy chồng từ năm 20 tuổi.
img

Ít ai biết chị từng là một bà mẹ nặng tới 78 kg.img

Chia sẻ về lý do sinh nhiều con, Vũ Hồng Phúc cho biết: "Khi sinh bé trai đầu lòng, tôi và gia đình nội ngoại đều thấy hạnh phúc vô cùng. Cứ thế em bé thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời."

img

 

img

Người phụ nữ 29 tuổi có 3 con: 2 trai, 1 gái. Cậu anh cả là Kẹo, cậu thứ 2 là Beo và cô út là Gạo.
img

Cô con gái út của hot girl Vũ Hồng Phúc sành điệu như mẹ.img

Với Vũ Hồng Phúc các con là tài sản quý báu nhất của cô, mọi việc cô làm, phấn đấu đều vì các con của mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem