“Cúp Vàng” cho tình yêu bóng đá

Thứ tư, ngày 14/07/2010 10:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 1 tháng tranh tài nóng bỏng, World Cup 2010 đã khép lại với nhiều ấn tượng khó quên. Hoà cùng bầu không khí đó, bạn đọc cả nước cũng "cháy" hết mình với các chuyên trang "Sống cùng World Cup" của Nông thôn ngày nay.
Bình luận 0

Khi CĐV làm... nhà báo

Ở tận châu Âu, Nam Mỹ xa xôi, chắc hẳn những Messi, C.Ronaldo, Forlan, Sneijder, Villa... không thể hình dung được tình yêu bóng đá mà các CĐV Việt Nam dành cho họ. Bản thân nhà báo Đức Jenni Roth từng bộc lộ trong bài viết riêng cho NTNN: "Trước khi tới Việt Nam, tôi không nghĩ xem World Cup ở đây lại thú vị đến thế. Mọi người có thể xem bóng đá ở bất kỳ đâu, và không khí rất cuồng nhiệt".

Nhưng có một điều mà chắc Jenni Roth chưa biết: Không ít CĐV bóng đá Việt Nam cũng có thể làm… nhà báo. Trong 1 tháng qua, nhiều bài bình luận của các CĐV - bạn đọc đã được đăng tải trên NTNN.

Trong suốt 1 tháng qua, NTNN đã nhận được gần 10.000 phiếu tham dự Cuộc thi "Sống cùng World Cup", và gần 500 bài viết của 200 tác giả trên khắp cả nước gửi cho mục thi "Bình luận World Cup". Theo kế hoạch, báo NTNN sẽ công bố các giải thưởng dành cho CĐV vào ngày 20-7.

Niềm đam mê dành cho môn thể thao vua đủ để họ tìm thấy sự đồng cảm với các cầu thủ: "Hàng tỷ người trên khắp hành tinh đã vô cùng xúc động trước những giọt nước mắt nóng bỏng của Jong Tae Se, Maicon, Josephs. Đó là những giọt nước mắt kiêu hãnh. Đó là những hình ảnh đẹp… Nó khẳng định những giá trị cao cả, làm thức tỉnh lòng người" (bình luận của bạn đọc Ngọc Yến ở quận 10, TP.HCM).

Không thể tiến sâu tại World Cup 2010, nhưng Landon Donovan cùng các đồng đội cũng mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV trên toàn cầu: "Mỹ luôn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, thực hiện những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đưa người hâm mộ từ trạng thái ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đó chính là vẻ đẹp kiểu Mỹ của thầy trò của HLV Bob Bradley ở World Cup 2010" (bạn đọc Thái Hương, Hà Nội).

World Cup và những giá trị cuộc sống

Chính sức hút của môn thể thao vua đã đưa hàng triệu triệu trái tim trên thế giới lại gần nhau. Qua bóng đá, người ta nhận ra nhiều giá trị cuộc sống, và tất cả đã được phản ánh trong các bài viết mà độc giả gửi về NTNN: "Hãy thông cảm với trọng tài. Đứng trước sức ép rất lớn trên sân cùng với những pha bóng đan qua đan lại với tốc độ chóng mặt, thì việc nhận định sai là điều hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được" - bạn đọc Thành Quang (Hà Nội) chia sẻ với các ông vua sân cỏ.

Ở một góc nhìn khác, bạn đọc Quang Vinh (Đông Anh, Hà Nội) cho rằng đôi khi chiếc Cúp Vàng không hẳn mang nhiều ý nghĩa hơn những "khoảnh khắc vàng" - nơi những đôi chân tận hiến tất cả những gì tinh tuý nhất vì người hâm mộ, dù đó là trận tranh hạng Ba: "Đội Đức xứng đáng có Huy chương Đồng mà "quý như Vàng", Uruguay không được Đồng mà như có Huy chương "đặc biệt". Bóng đá 5 châu thêm minh chứng hùng hồn cho 100% giá trị của vẻ đẹp toàn bích sẽ có, nếu trên sân cỏ - trong cuộc đời... ai cũng tận tâm 100 - 120% mỗi lúc làm một việc mang mục đích tốt đẹp".

Và nếu như có một chiếc Cúp Vàng thế giới dành cho các CĐV, thì CĐV Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá bởi tình yêu bất tận dành cho môn thể thao vua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem