Marques ra đi sau cơn đột quỵ trên sân
Marques, 20 tuổi, bất ngờ đổ gục xuống sân khi hiệp thi đấu đầu tiên giữa Tourizense và
Carapinhense tại giải hạng 3 của Bồ Đào Nha chỉ còn lại 7 phút.
"Lúc ấy tôi đang ở khu vực giữa sân thì thấy cậu ấy ngã xuống rồi không đứng lên được nữa. Một
bác sỹ lập tức chạy tới cố gắng cấp cứu cho cậu ấy trong 20 phút", đội trưởng Rui Pereira Brito của
Tourizense tường thuật lại trên báo Record.
Chủ tịch của Tourizense cho biết thêm: "Đây là cầu thủ thứ hai của đội bóng qua đời vì đột
quỵ, một người 19 tuổi và một người 20. Có lẽ CLB này bị nguyền rủa mất rồi. Tôi chẳng biết phải
tiếp tục như thế nào đây...".

Alex Marques
Ngay khi biết tin, rất nhiều đồng đội cũ của Alex Marques tại Porto, nơi anh từng chơi bóng
trong đội trẻ, đã gửi lời chia buồn tới gia quyến.
Tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha Pizzi đang đá ở Espanyol viết: "Một tin không thể buồn hơn
với bóng đá Bồ Đào Nha". Cặp bài trùng trên sân của Marques khi còn ở Porto là Tozé Carvalho cũng
chia sẻ: "Cảm ơn người anh em vì quãng thời gian chúng ta đã có cùng nhau".
Trong khi đó, Eric Dier viết trên Twitter: "Tôi đang nghĩ về gia đình, đồng nghiệp và bạn bè
của Alex Marques. Yên nghỉ nhé bạn của tôi".
Bongdaplus (Theo Bongdaplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.