Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành

Nguyễn Thịnh Thứ bảy, ngày 15/08/2020 18:40 PM (GMT+7)
“Trăm nghe không bằng một thấy”, tận mắt chứng kiến bộ sưu tập bật lửa cổ đồ sộ và lắng nghe những chia sẻ của cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, phóng viên Dân Việt mới thấy đam mê mà anh dành cho thú vui này lớn ra sao.
Bình luận 0

Xuất thân từ lò đào tạo Thể Công, tài năng của Mạnh Dũng sớm phát tiết khi anh lên đội một từ năm 15 tuổi. Tài hoa giống bố là cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp, Mạnh Dũng được đánh giá là trung vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam khi đó.

Chiều cao vượt trội 1m81, cầu thủ này sở hữu kỹ năng phát bóng dài, chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc. Ngoài năng khiếu thể thao, anh còn có tài viết chữ, vẽ tranh đẹp thừa hưởng từ bố mình. Nhưng với Mạnh Dũng, anh lại thích "vùi mình" vào những đam mê đặc biệt.

Từ "kho báu" bật lửa cổ

Hẹn gặp cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng vào một buổi chiều cuối tuần, phóng viên Dân Việt tới căn nhà của anh trên phố Lê Hồng Phong, Hà Nội để tận mắt chứng kiến bộ sưu tập bật lửa cổ đầy tâm huyết trong rất nhiều năm.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 1.

Cựu trung vệ Mạnh Dũng và một góc của bộ sưu tập bật lửa cổ.

"Tôi bắt đầu chơi bật lửa từ những năm 90. Lúc đó, mỗi lần đi đá các tỉnh, hay tập huấn thi đấu ở nước ngoài, tôi cứ nhìn thấy bật lửa nào hay thì sưu tầm. Hồi đó những bật lửa như Zippo xa xỉ. Những ai đặt lên bàn bao thuốc 3 số hoặc Hero và bật lửa Zippo thì sang, quý tộc lắm", cựu trung vệ Mạnh Dũng mở đầu câu chuyện.

"Sau 30 năm sưu tầm, tôi có khoảng gần 3000 các loại bật lửa cổ, với vô vàn hãng, mẫu mã, niên đại. Tất nhiên tôi sẽ vẫn không ngừng sưu tầm vì đam mê của mình dành cho nó lớn lắm".

Khi được hỏi về chiếc bật lửa nào để lại kỷ niệm đáng nhớ nhất khi sưu tầm, Mạnh Dũng nói: "Thực sự mà nói thì mỗi chiếc bật lửa đều có kỷ niệm riêng. Chưa tính đến giá trị tiền bạc, nhiều chiếc bật lửa muốn được chủ nhân cũ nhượng lại thì mình phải thuyết phục rất tốn thời gian, thậm chí năn nỉ họ.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 2.

Rất nhiều bật lửa cổ quý hiếm.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 3.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 4.

Nhiều khi cả gia đình đang đi chơi, có người gọi có bật lửa độc ở chỗ này đấy, thế là cả nhà phi tới đó. Nhưng đến nơi đâu phải mua được ngay, người ta còn xem mình sưu tầm đam mê hay dân buôn bán kinh doanh thì mới nhượng cho. Những chiếc bật lửa như thế để lại kỷ niệm đáng nhớ nhất".

"Nếu để hỏi cái bật lửa nào thích nhất, giá trị nhất, thú vị nhất thì cũng khó nói. Bởi vì khi đã sưu tầm thì đều là những cái bật lửa mình thích. Mỗi bật lửa có cơ chế hoạt động khác nhau mà người thường đôi lúc chưa chắc cầm vào đã biết sử dụng. Giá trị với tôi như đã nói vẫn là sự khó khăn để thuyết phục người ta nhượng lại cho mình chiếc bật lửa đó".

"Trong bộ sưu tập của tôi, chiếc bật lửa cổ nhất sản xuất năm 1920, cách đây đúng 100 năm, nó có nguồn gốc từ Colombia. Ngày xưa, bật lửa làm thủ công là chính nên rất mộc".

Đến những dàn âm thanh đắt đỏ, sim số đẹp tiền tỷ

Không chỉ đam mê và sưu tầm bật lửa cổ, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng ngày trước còn chơi Audio (âm thanh) đến mê mẩn.

"Đã có thời, tôi nghiện chơi âm thanh lắm. Thời còn thi đấu, có lần vào Đà Nẵng, tôi nhờ một người bạn dẫn ra tận cảng để chọn mua đôi loa bãi. Thời điểm năm 2000, có giai đoạn tôi nghỉ thi đấu, tôi hàng ngày săn lùng loa, rồi amly, đầu CD bãi, thậm chí săn cả những cái dây dẫn", Mạnh Dũng nói.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 5.

Phóng viên Dân Việt chụp ảnh kỷ niệm với cựu trung vệ Mạnh Dũng.

"Nhưng thú vui âm thanh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc. Từ ngày xưa, tôi mua một đôi loa đã 15 triệu đồng mà hồi ấy vàng đâu đó có mấy trăm nghìn một chỉ. Về sau phụ thuộc vào công việc rồi gia đình đông con nên tôi dần mai một cái đam mê âm thanh".

"Còn về sim số đẹp, từ khi dùng điện thoại di động, tôi cũng đã thích. Về sau, tôi sưu tầm được số dễ nhớ".

Vừa nói dứt lời, cựu trung vệ Mạnh Dũng cho phóng viên Dân Việt nhìn qua vài sim số đẹp mà anh sở hữu như ngũ 5, lục 7 hay ngũ 9. Ngay cả số điện thoại mà anh đang dùng cũng cực "chất" với đuôi 5 số cuối là 13579 (số tiền, đuôi thần tài lớn).

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 6.

Mạnh Dũng bên vợ là ca sĩ Hiền Anh và các con.

Trong giới cầu thủ xưa và nay, có lẽ không nhiều người có những đam mê tốn thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc như cựu trung vệ Mạnh Dũng. 

Niềm vui HLV "phủi"

Sau giải nghệ ở tuổi 32, Nguyễn Mạnh Dũng đi học nhiều bằng cấp huấn luyện thế nhưng anh không theo sự nghiệp này.

"Từ khi giải nghệ, tôi vẫn tham gia các hoạt động bóng đá, nhưng tham gia nhiều nhất là những giải thiện nguyện. Tôi cũng huấn luyện một vài câu lạc bộ của các công ty, chăm sóc con cái vì cả tôi và vợ công việc rất bận rộn nên phải chia nhau ra làm. Thi thoảng, tôi lại được mời đi bình luận một số trận bóng đá cũng như giám sát các trận đấu", Mạnh Dũng chia sẻ.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và “kho báu” bật lửa cổ giữa Hà Thành - Ảnh 7.

Mạnh Dũng và những thành tích ở sân phủi.

Không làm huấn luyện chuyên nghiệp nhưng Mạnh Dũng lại "bén duyên" với bóng đá phong trào. "Tôi làm huấn luyện phủi được 4-5 năm nay. Trong 2 năm gần nhất, đội Gia Việt do tôi dẫn dắt đều vô địch phủi HPL. Thú thật làm bóng đá phong trào cũng là để bớt nhớ nghề", Mạnh Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem