Cựu TT Arroyo: Từ đỉnh vinh quang tới vòng lao lý

Thứ hai, ngày 21/11/2011 14:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhìn lại cuộc đời của cựu Tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo, vinh quang thật nhiều, nhưng cay đắng cũng không phải là ít.
Bình luận 0

Bà Arroyo, sinh ngày 5.4.1947, là con gái của vị Tổng thống thứ 9 Philippines Diosdado Macapagal.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền tảng giáo dục bài bản, bà Gloria Macapagal-Arroyo luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong suốt hai năm học ở trường đại học Georgetown ở Washington, Mỹ, bà bao giờ cũng nằm trong top đầu. Và tại đây, bà cũng có dịp quen biết người bạn học Bill Clinton, người mà sau này đã trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà Gloria Macapagal-Arroyo nhận tấm bằng cử nhân Khoa học thương mại tại trường Assumption Colledge. Kế đến, bà chinh phục học vị thạc sỹ tại trường đại học Ateneo de Manila University và tiến sỹ tại trường Đại học Philippines

Bà Arroyo bắt đầu ghi dấu trên chính trường Philippines từ năm 1992, khi được bầu làm Thượng nghị sỹ, và tái đắc cử vào năm 1995 với gần 16 triệu phiếu bầu, số phiếu cao nhất trong lịch sử Philippines.

Tiếp tục chuỗi ngày huy hoàng, bà Arroyo được bầu vào vị trí phó Tổng thống Philippines sau cuộc tổng tuyển cử năm 1998 với gần 13 triệu phiếu ủng hộ.

Đến năm 2001, bà Gloria Macapagal-Arroyo đã thực hiện cuộc chính biến hạ bệ Tổng thống Estrada với cáo buộc tham nhũng, và chính thức ngồi vào chiếc ghế của nhà lãnh đạo tối cao Philippines.

Năm 2004, bà Arroyo tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Năm 2005, bà được tạp chí danh tiếng Forbes xếp vào vị trí thứ 4 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

img
Ảnh: Pinoynews

Tuy nhiên, cũng chính trong thời kỳ vinh quang nhất, bà Arroyo phải đối mặt với không ít cáo buộc liên quan tới tham nhũng, lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, gian lận bầu cử.

Bà bị cho là đã giúp đỡ các đồng minh thân cận có ghế tại thượng viện trong cuộc bầu cử năm 2007, trong đó có gia tộc Ampatuan đầy tai tiếng trong vụ thảm sát đẫm máu hồi cuối năm 2009.

Mới đây, bà Arroyo bị bắt ngay trên giường bệnh, khi bà đang phải điều trị một căn bệnh về xương hiếm gặp tại bệnh viện thuộc thủ đô Manila.

Do bệnh tình của bà Arroyo chưa có phác đồ điều trị trong nước, gia đình đã muốn đưa bà ra nước ngoài chữa trị, nhưng không được chính phủ cho phép, vì lo ngại nguy cơ bà bỏ trốn. Với những cáo buộc trong thời gian đương chức (2001-2010), nếu bị kết tội, có thể bà Arroyo sẽ phải lĩnh án tù chung thân.

Được biết, tình trạng sức khỏe của bà Arroyo hiện rất yếu. Nhìn hình ảnh bà Arroyo nhợt nhạt, xanh xao ngồi trên xe lăn, không ai còn nhận ra một nữ chính khách uy nghiêm và rạng rỡ thuở nào nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem