Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói gì về pha bóng khó tin của Sterling?

Song Minh Chủ nhật, ngày 16/08/2020 12:10 PM (GMT+7)
Rạng sáng nay, ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Champions League 2019-2020 Man City đã bị Lyon loại ở tứ kết. Pha bóng khiến cộng đồng mạng xôn xao là cú dứt điểm hỏng ăn khó tin của chân sút Raheem Sterling!
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức với Lyon rạng sáng 16/8, Man City đã cho sự khát khao trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch Champions League lịch sử.

Chỉ khi biến ước mơ đó thành hiện thực, thầy trò HLV Pep Guardiola mới có thể  khẳng định mình là một đội bóng lớn của châu Âu.

HLV Pep Guardiola bàng hoàng khi chứng kiến pha đá hỏng ăn khó tin của Sterling.

HLV Pep Guardiola bàng hoàng khi chứng kiến pha đá hỏng ăn khó tin của Sterling.

Kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ nhưng khi các chân sút như Sterling, Jesus tỏ ra quá căng thẳng trước khung thành đối phương, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Man City đã một lần nữa ngậm trái đắng.

Tình huống bước ngoặt xuất hiện ở phút 86 khi Sterling đệm bóng ở cự ly khoảng 5m vọt xà ngang khó tin khi trước mắt anh là khung thành bỏ trống.

Livescore đã bình luận: "Không hiểu tại sao Sterling lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như thế!"

Ngay sau pha hỏng ăn này, Man City có phần suy sụp và Moussa Dembele đã hoàn tất cú đúp phút 87, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đại diện bóng đá Pháp.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói gì về pha bóng khó tin của Sterling? - Ảnh 2.

Kevin De Bruyne đã chơi hay nhưng không thể giúp Manchester City vượt qua Lyon.

Nhìn nhận về pha bóng hỏng ăn của Sterling, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói: "Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tâm lý. Không chỉ các cầu thủ Man City mà bản thân HLV Pep Guardiola cũng chịu nhiều sức ép, quyết tâm thực hiện tham vọng vô địch Champions League.

Nếu đá tập, 100 quả thì có khi Sterling khó đá ra ngoài 1 quả. Nhưng đây là một trận đấu knock-out, tình huống có ý nghĩa quyết định khi Man City đang bị dẫn 2-1 và Sterling đã không thể cho thấy bản lĩnh của mình.

Tôi muốn nói rằng nếu pha bóng đó vào một cầu thủ khác của Man City cũng chưa chắc đã ăn. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, rất nhanh và ánh mắt ngơ ngác của Sterling đủ nói lên bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao bóng lại ra ngoài!".

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói gì về pha bóng khó tin của Sterling? - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng RB Leipzig là một "hiện tượng" thú vị ở Champions League 2019-2020.

Nhìn nhận chung về trận đấu, cựu danh thủ hiện đang làm trợ lý HLV CLB bóng đá Hải Phòng cho rằng: "Trước trận đấu, Man City được đánh giá cao hơn hẳn Lyon. Điều đó không khác gì tư thế của thầy trò Pep Guardiola khi gặp Lyon ở vòng bảng Champions League 2018-2019.

Năm ngoái Man City 1 thua, 1 hòa Lyon và năm nay "cái dớp" không thắng nổi Lyon đã lặp lại.

Tôi không mấy bất ngờ với kết quả này bởi Champions League là đấu trường mà yếu tố truyền thống, bản lĩnh, kinh nghiệm luôn đóng vai trò rất quan trọng. Cả Man City và Lyon đều chưa bao giờ đi tới trận chung kết Champions League nên ở góc độ này, họ không "chênh lệch" nhau.

Thua trận, Man City cho thấy họ vẫn còn thiếu những phẩm chất của một đội bóng lớn".

Đánh giá tổng quan về vòng tứ kết Champions League 2019-2020, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng bày tỏ:

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ vòng tứ kết, các đội chỉ đá 1 trận knock-out và chứa đựng khá nhiều yếu tố may mắn.

Một đội bóng mạnh hơn mà mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định sẽ không có cơ hội làm lại. Đó là trường hợp của Atletico Madrid (thua RB Leipzig 1-2) và Man City.

Barcelona thua Bayern Munich thời điểm này không gì lạ. Điều khiến tất cả ngỡ ngàng chỉ là cách thua tan nát, bạc nhược của Barcelona mà thôi.

Nói chung, đội bóng làm tôi ngạc nhiên và tiếp tục chờ đợi xem họ sẽ làm được gì ở bán kết chính là Leipzig.

Liệu Leipzig có thể là một Đan Mạch hay Hy Lạp ở EURO hay không?"

Chốt lại, Lê Quốc Vượng nhận định: "Hai cặp bán kết Champions League 2019-2020 đã được xác định và tôi nghĩ nếu Bayern Munich hùng mạnh lúc này bị loại bởi Lyon mới thực sự là một "cơn địa chấn".

Đoàn quân đồng đều, đầy khát vọng, quyết tâm dưới sự dẫn dắt của HLV Flick đang thể hiện sức mạnh đúng nghĩa của "Hùm xám" và khó có gì cản nổi bước chân bước lên đỉnh cao châu Âu của họ sau 7 năm chờ đợi kể từ danh hiệu vô địch Champions League gần nhất mùa giải 2012-2013.

Ở cặp bán kết còn lại, theo tôi, PSG vẫn nhỉnh hơn Leipzig bởi họ có ngôi sao Neymar, Mbappe trong đội hình, những cầu thủ có thể tạo đột biến, thay đổi thế trận.

Tuy nhiên, Leipzig đã chứng tỏ họ là một tập thể gắn kết, tự tin. HLV Julian Nagelsmann cũng được đánh giá như một  "hiện tượng" trên băng ghế huấn luyện. Những cổ động viên trung lập có lẽ sẽ thích Leipzig đi tiếp và xem HLV Julian Nagelsmann có thể làm được kỳ tích như cách "Người đặc biệt" Jose Mourinho từng giúp FC Porto vô địch Champions  League 2003-2004 hay không?"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem