Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vì đam mê “tửu sắc” quá đà, McIndoe đã bị bắt sau khi tuyên bố phá sản.
Bằng cách thuê biệt thự hạng sang, lái “xế khủng” và thường xuyên tổ chức các cuộc “đập phá” hoành tráng cùng rất nhiều siêu mẫu để "khoe mẽ", McIndoe đã lôi kéo được rất nhiều doanh nhân và các cầu thủ nổi tiếng tham gia vào việc kinh doanh bất động sản, nhà hàng, hộp đêm của mình.
Tuy chỉ là một cầu thủ vô danh, nhưng nhờ vào miệng lưỡi khéo léo và khá nhiều mối quan hệ trong giới cầu thủ, McIndoe đã lừa đảo được hơn 30 triệu bảng từ khoảng 300 người, trong đó có hơn 100 cầu thủ bóng đá.Hiện tại, cảnh sát đô thị Metropolitan đang tiến hành điều tra các khoản tiền của McIndoe. Bên cạnh đó, cơ quan an ninh này cũng đang thống kê lại tất cả những nạn nhân trong vụ lừa đảo này.
- Chùm ảnh: Cuộc sống “vương giả” của McIndoe trước khi bị bắt.McIndoe (khoanh tròn) trong một cuộc ăn chơi xa xỉ.
Tắm sâm banh là một trong những phần không thể thiếu trong các cuộc ăn chơi của McIndoe.
40.000 bảng là số tiền mà McIndoe bỏ ra để mua sâm banh trong 1 cuộc “đập phá”.
McIndoe và các bạn bè tại khu “ăn chơi” Ocean Clup.
Hơn 60 chai Veuve Cliquot Champagne được sử dụng trong 1 cuộc “đập phá”.
Siêu mẫu Georgia Eden là một trong số 30 cô gái được McIndoe hứa trả 12.000 bảng để đến biểu diễn trong một cuộc “ăn chơi”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.