Đà Nẵng chưa thể là “thành phố đáng sống”

Thứ tư, ngày 26/03/2014 14:01 PM (GMT+7)
Đó là khẳng định của ông Trần Thọ - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng trong buổi đối thoại với 83 đại biểu các tổ chức thanh niên vừa diễn ra sáng nay, 26.3.
Bình luận 0

“Đối thoại tháng ba” là mô hình do Sở Nội vụ đề xuất lãnh đạo TP.Đà Nẵng nhằm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam. Theo đó, diễn đàn này được tổ chức thường niên, vào tháng 3 hàng năm để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu tổ chức thanh niên trên địa bàn.

để xây dựng Đà Nẵng ngày một hoàn thiện, phát triển và có trở thành “thành phố đáng sống” hay không phụ thuộc phần lớn vào lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ kế cận. Ảnh: Internet
Để xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống” phụ thuộc phần lớn vào lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ kế cận. Ảnh: Internet
Diễn đàn đối thoại năm nay có tên gọi “Đối thoại tháng ba: Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội” do Sở Nội vụ thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức và đồng chí Trần thọ - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố đích thân chủ trì.

Với mục đích tạo diễn đàn cầu nối để lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng chia sẻ, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu… nội dung buổi đối thoại chủ yếu xoay quanh những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà thanh niên quan tâm như chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề…

Một trong nhiều câu hỏi mà đại biểu các tổ chức thanh niên đặt ra là đánh giá chủ quan của lãnh đạo thành phố khi báo chí và bạn bè nhiều tỉnh thành ưu ái gọi Đà Nẵng là “thành phố đáng sống”. Và Đà Nẵng đã phải là “thành phố đáng sống” chưa khi thực tế có không ít lực lượng trẻ luôn tìm cách rời quê nhà để vào Nam, ra Bắc lập nghiệp…

Về những vấn đề này, ông Trần Thọ cho rằng, Đà Nẵng hiện chỉ đang hướng tới để xây dựng nên một thành phố sống tốt và bản thân ông cũng thích dùng cụm từ này hơn là “thành phố đáng sống”.

Theo Bí thư thành uỷ, thành phố đáng sống phải là thành phố chăm lo được cho mọi tầng lớp nhân dân từ những nhu cầu cơ bản nhất: Ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, vui chơi giải trí. Và “thành phố đáng sống” là thành phố không chỉ thanh bình mà còn thái bình.

“Nhìn lại các tiêu chí này, Đà Nẵng vẫn chưa đạt đến ngưỡng đó. Bởi thu nhập bình quân đầu người Đà Nẵng so với các nước trong khu vực còn thua xa (2.600 USD/người/năm); thành phố vẫn còn 818 ngôi nhà đang xuống cấp; Vẫn còn người nghiện ma tuý…”, ông Thọ khẳng định như thế Đà Nẵng chưa thể là thành phố đáng sống.

Theo ông Thọ, để xây dựng Đà Nẵng ngày một hoàn thiện, phát triển và có trở thành “thành phố đáng sống” hay không phụ thuộc phần lớn vào lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ kế cận. Cũng giống như việc Đà Nẵng vừa đón nhận tin vui, quay trở lại dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực canh tranh PCI.

Ông Trần Thọ cho rằng “Đẳng cấp mới là mãi mãi, còn phong độ chỉ là nhất thời” vì thực tế, đã có lúc Đà Nẵng cũng từng giữ vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong ba năm liên tiếp 2008-2010, nhưng sau đó tụt xuống một cách thảm hại, thứ 12 năm 2012. Vì vậy, để duy trì, giữ cho được vị trí này và phát triển hơn nữa không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mà lực lượng thanh niên, đội ngũ tri thức trẻ cũng có vai trò lớn không kém.

Cũng tại buổi đối thoại sáng 26.3, Bí thư Thành uỷ tặng cho 83 đại biểu thanh niên 2 quyển sách: Quyển kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa biên soạn và quyển Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Món quà như một thông điệp nhắn gửi tuổi trẻ Đà Nẵng hãy sống có mục đích, có lý tưởng và trọn lòng tin và tương lai đất nước.


Xuân Trang (Xuân Trang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem