đại án
-
TAND thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT của OcenBank vào ngày 14/1 tới.
-
Khoảng hơn mươi năm trở về trước, đặc biệt là những năm cuối của thế kỷ XX, hầu hết các vụ đại án chỉ có các chủ doanh nghiệp hầu tòa. Nay thì ngược lại, xuất hiện nhiều hơn các lãnh đạo bộ ngành, đứng đầu tỉnh, thành phố cùng ra tòa với các chủ doanh nghiệp. Sự khác biệt đó cho chúng ta thấy điều gì?
-
Liên quan đến vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, nhiều nông dân cho rằng, “Các ông làm việc trong cơ quan nhà nước, ngồi đến ghế bộ trưởng mà lại đi tham nhũng thì phải bị hình phạt thích đáng để nhân dân thấy được kỷ cương phép nước”.
-
Thẩm phán Trương Việt Toàn đã yêu cầu bị cáo Trương Minh Tuấn lên khai báo thêm một số nội dung liên quan đến dự án Mobifone mua AVG và số tiền 200.000 USD bị cáo nhận từ Phạm Nhật Vũ.
-
Sáng mai (16/12), TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG trái pháp luật.
-
Dự án nâng cấp đê Quan Lạn thực hiện trên cơ sở tuyến đê cũ (có điều chỉnh, bổ sung) nhằm phòng chống thiên tai, ngăn xâm nhập mặn, tránh bão, gió cấp 9 trở xuống.
-
Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vào diện theo dõi.
-
Cháu bé bị đánh đập được xác định là Ngô H.A (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (Quảng Nam). Người đánh đập cháu bé là bà cố nội của H.A.
-
Mặc dù đã bị tuyên tử hình nhưng Vũ Việt Hùng - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông vẫn tiếp tục bị khởi tố để điều tra thêm sai phạm khác.
-
Trong số 34 đại công thần được Chu Nguyên Chương phong tước Công, Hầu, chỉ có duy nhất 2 nhân vật là may mắn thoát chết, số còn lại đều bị đoạt mạng bởi một lời nguyền đẫm máu.