Đại thắng Chile, Brazil chạm trán Hà Lan

Thứ ba, ngày 29/06/2010 06:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội cùng sự tỏa sáng của Luis Fabiano, Brazil có trận thắng thuyết phục 3-0 trước Chile trong trận đấu đêm qua. Ở tứ kết, đối thủ của Brazil là "cơn lốc da cam" Hà Lan.
Bình luận 0

Cả Brazil lẫn Chile đều đã thể hiện được lối chơi cũng như khát vọng chiến thắng ngay ở những trận đấu vòng bảng. Bằng cách này hay cách khác, khi đã lọt vào vòng hai, sự tôn trọng dành cho đối thủ của Brazil là không thừa.

img
Fabiano tỏa sáng với cú đúp vào lưới Chile

Tuy nhiên đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Dù Chile có cố gắng hạn chế sức tấn công của những vũ điệu Samba bằng một đội hình lùi sâu cùng lối chơi rắn khi cần thiết, thì việc Brazil ghi tới ba bàn thắng vào lưới thủ thành Bravo cũng đã cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp là điều không thể thay đổi.

Nhập cuộc với thế trận tấn công, Brazil có cơ hội ghi bàn ngay ở phút thứ tám khi Gilberto Silva tung cú dứt điểm trái phá ở khoảng cách 30 mét nhưng thủ thành Bravo đã bay người cản phá thành công.

Lối chơi đậm chất kỹ thuật của Brazil vẫn được phát huy và mặc dù Chile đã biết trước được sức mạnh của đối thủ, song bàn phá thế quân bình của Brazil lại đến từ một hậu vệ. Phút 34, từ tình huống phạt góc của Alves, Juan - trung vệ đang chơi cho Roma - bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng cho Brazil.

Chưa kịp hồi tỉnh sau bàn thua, thủ thành Bravo tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai chỉ ba phút sau đó. Đón đường chuyền của Kaka, Fabiano phá bẫy việt vị băng xuống đi qua cả thủ thành Bravo và đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho những vũ công Samba.

Hệ thống phòng ngự của Chile đã bị phá vỡ, các cẩu thủ trên sân không đảm bảo được vị trí và chỉ có may mắn mới giúp các học trò HLV Bielsa không bị thủng lưới bàn thứ ba trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

img
Brazil giành vé vào tứ kết đầy thuyết phục

Thế trận trong những phút đầu hiệp hai vẫn thuộc về Brazil. Chile bấu víu vào những cá nhân như Sanchez, Suazo, Mark Gonzalez để có thể hy vọng làm được một điều gì đó trong 45 phút còn lại. Tuy nhiên Brazil đã thể hiện đúng hình ảnh của một ứng cử viên vô địch khi chơi tốt cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Phút 59, xuất phát từ tình huống tấn công ở khu vực trung lộ, Ramirez thực hiện pha solo qua tới bốncầu thủ Chile trước khi kiến tạo đường chuyền như đặt để Robinho dứt điểm chính xác, nâng tỉ số trận đấu lên 3-0 cho Brazil.

Chile đã hoàn toàn sụp đổ sau bàn thắng của Robinho. Những cố gắng của các học trò HLV Bielsa chỉ mang lại cho họ cơ hội nguy hiểm ở phút 66 với pha dứt điểm đi vọt xà ngang của Valdivia.

Thời gian còn lại là khá nhiều, song Brazil đã chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn lực lượng và chiến thắng 3-0 là quá đủ để họ có mặt ở tứ kết gặp Hà Lan.

Đội hình ra sân: 

Brazil: Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Gilberto Silva, Ramires, Elano, Robinho, Kaka, Fabiano 

Chile: Bravo, Fica, Castro, Gonzalo, Isla, Carmona, Fernadez, Pardo, Sanchez, Beausejour, Suazo
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem