Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 4.11, hàng trăm người dân tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (Đăk Nông) đã không khỏi đau lòng khi chứng kiến cái chết của cháu Phạm Đình Bảo Khánh (2 tuổi, con anh Phạm Văn Tứ, trú tại số 257 đường Cầu Sắt, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut). Vợ anh Tứ kể lại, do quán quá đông khách nên chị bế con sang nhà người quen bên cạnh để chơi.
Khi cháu Khánh đang cùng chơi với một cháu bé nữa cạnh một gốc cây thì bất ngờ chị nghe tiếng con kêu thất thanh. Chị vội vàng chạy đến thì chỉ thấy con há miệng một cách rất đau đớn mà không nói được tiếng gì. Khi chị nhìn xuống đất thì thấy có một vật nhỏ như một viên kẹo. Khi mọi người xung quanh chạy đến thì mới biết vật nằm dưới đất là miếng bả chó. Cháu Khánh ngay sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện để cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.
Vợ chồng anh Tứ vô cùng đau buồn sau cái chết của con.