Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 01/08/2021 08:15 AM (GMT+7)
Những hình ảnh ấm áp và tấm chân tình mà những người dân tỉnh Đắk Nông dành cho những người dân sinh sống và làm việc tại miền Nam thân yêu… trở về quê nhà trong những ngày qua đã làm lay động biết bao trái tim của mỗi người khi chứng kiến.
Bình luận 0

Những ngày vừa qua, lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch qua địa phận tỉnh Đắk Nông, cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, vẫn không ngừng tăng lên.

Nhiều người "tay xách nách mang", đem theo con nhỏ dưới trời mưa tầm tã để trở về quê nhà và được nhóm thiện nguyện hỗ trợ suất ăn, nước uống - Video: H.N

Trước tình hình này, tỉnh đã nhanh chóng bố trí lực lượng CSGT để dẫn đường và điều tiết giao thông cho những người dân về quê an toàn.

Bên cạnh đó, khắp các nẻo đường trên Quốc lộ 14 đã xuất hiện những điểm phát nước, các suất ăn nhanh miễn phí để hỗ trợ người dân trên đường về quê tránh dịch.

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 2.

Dưới cái lạnh của cơn mưa tháng 7 trên đất Tây Nguyên, nhóm thiện nguyện ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã sưởi ấm bao trái tim người dân gặp khó khăn từ các tỉnh phía Nam trở về quê nhà - Ảnh: H.N

Dưới cơn mưa nặng hạt, các thành viên của nhóm thiện nguyện và một số mạnh thường quân cùng người dân trên địa bàn huyện Đắk Mil vẫn miệt mài hỗ trợ những suất ăn, cùng nước uống cho hàng nghìn người dân rời TP.HCM và các tỉnh thành phía nam đi ngang qua Đắk Nông.

Trong những ngày qua, các thành viên của nhóm thiện nguyện này có mặt tại khu vực Hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã dầm mưa để dành tặng những suất ăn nghĩa tình cho hàng nghìn người dân về quê đi qua nơi đây, hoạt động của nhóm bắt đầu từ khoảng 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau.

Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, và cho dù những cơn mưa nặng hạt cuối tháng 7 cũng không đánh gục được ý chí và sự quyết tâm của những nhóm thiện nguyện và người dân nơi đây với mong muốn sẻ những khó khăn, vất vả của người dân trên suốt hành trình hàng trăm cây số từ các tỉnh phía Nam trở về quê nhà tránh dịch Covid-19.

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 3.

Một người cha chở đứa con thơ đang còn say giấc ngủ trên chuyến hành trình trở về quê tránh dịch - Ảnh: H.N

"Đi mấy trăm cây số không dừng nghỉ và cũng chẳng có đồ ăn nhưng khi đến đây được bà con phát đồ ăn và nước miễn phí thực sự tôi hết sức bất ngờ và cảm động, tôi cảm thấy như mình đã về đến nhà vì những tình cảm mà bà con nơi đây dành cho chúng tôi cho dù cách nhà còn cả trăm cây số nữa", anh Phạm Văn Tùng (trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) xúc động nói. Chung cảm xúc, chị Phạm Lan (trú huyện Chư Sê, Gia Lai) chia sẻ: "Lúc bắt đầu về mình cũng rất lo lắng, vì mang theo nhiều hành lý và đi bằng xe máy nên không thể đem thêm nhiều đồ ăn, nước uống, khi tới Đắk Nông là vừa hết rồi… Mình cũng nghĩ là dọc đường chắc cũng chẳng có chỗ mở cửa để mua, nhưng không ngờ lại được bà con nơi đây giúp đỡ nhiệt tình như vậy, thật lòng cảm thấy biết ơn và cảm giác yêu đất nước và con người Việt Nam biết nhường nào".

Đại diện nhóm thiện nguyện này cho biết: "Những ngày đầu khi các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội thì những đoàn người chạy xe máy về quê đi ngang qua đây rất đông, trong đó có những hoàn cảnh rất khó khăn và đáng thương, có những người chia sẻ rằng thất nghiệp mấy tháng nay và không còn một xu dính túi nên phải bằng mọi giá về quê để tránh dịch.

Chúng tôi đã lên kế hoạch và cùng kêu gọi các nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay góp sức bằng hiện vật như: nước suối, bánh mỳ, bánh ngọt, sữa… và rồi khi nhận được thêm những đóng góp bằng tiền thì mọi người cùng chuẩn bị thêm những suất ăn nóng cho người dân như: bắp luộc, xôi, bánh giò, bánh bao…".

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 4.

Nhóm thiện nguyện để bảng hướng dẫn từ xa cho người dân nhìn thấy - Ảnh: H.N

Ngoài ra, nhóm thiện nguyện này còn vận động cả xe cứu thương để đưa người đi cấp cứu trong trường hợp cần thiết, sửa xe cho những người dân bị hư hỏng như: lủng lốp xe, cháy đèn, chết máy xe… và đổ xăng miễn phí cho người dân trên hành trình trở về quê nhà tránh dịch.

"Với tinh thần hỗ trợ người dân từ các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch, chúng tôi và người dân địa phương nơi đây chia sẻ và giúp sức cho người dân đi đường.

Tuy rằng chỉ là những suất ăn đơn giản, mộc mạc nhưng đó là những tình cảm, tấm lòng của người dân Đắk Nông, và cũng là truyền thống của người Việt Nam luôn giúp đỡ đồng bào mình khi khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19", đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Một số hình ảnh hoạt động của nhóm thiện nguyện tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) trong những ngày qua: (Ảnh: H.N)

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 5.

Các thành viên trong nhóm thiện nguyện dầm mưa xuyên đêm để hỗ trợ suất ăn cho người dân

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 6.

Có những lúc lượng người đổ về rất đông, các thành viên trong nhóm phải luôn tay chân trao tặng cho người dân những suất ăn, nước uống để người dân tiếp tục hành trình

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 7.

Nhóm thiện nguyện còn giúp người dân sửa xe

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 8.

Tranh thủ uống vội bịch sữa và nở một nụ cười thật tươi để tiếp tục làm "nhiệm vụ"

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 9.

Dù dầm mưa và thức trắng đêm để hỗ trợ người dân nhưng thành viên của nhóm thiện nguyện vẫn rất vui vẻ

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 10.

Và cũng có những lúc chợt ngủ thiếp đi

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 11.

Các thành viên trong nhóm thiện nguyện cùng chung một ý chí chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Đắk Nông: Nhóm thiện nguyện dầm mưa trắng đêm tặng suất ăn cho người dân về từ tâm dịch - Ảnh 12.

Và là cả tấm chân tình mà người dân huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cùng chung tay chia sẻ, góp sức cho người dân từ vùng tâm dịch trở về

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 69 ca mắc Covid-19, TP.Gia Nghĩa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem