đam mê cây cảnh
-
Dù mới bắt đầu kinh doanh cây cảnh, cây bonsai, nhưng vườn cây cảnh độc lạ của ông Nguyễn Quang Mỹ (52 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã vang danh khắp chốn gần xa. Từ niềm đam mê đó, ông Mỹ đã có thu nhập cao, vươn lên làm giàu.
-
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) quyết tâm theo đuổi nghề trồng hoa, cây cảnh. Qua đó, giúp anh có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
-
Từ một cậu bé mồ côi, từng lang thang đầu đường xó chợ, sống trong cô nhi viện... không biết cuộc đời đi về đâu, thậm chí suýt sa ngã nhưng nhờ có đam mê cây cảnh, Phong đã tìm ra hướng đi cho mình, trở thành ông chủ ở tuổi còn rất trẻ.
-
Anh Thân Văn Đào (29 tuổi, trú khối phố 7A, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sớm đã làm bạn với những cây mai kiểng. Nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường, anh Đào khởi nghiệp ươm mai giống và bán mai kiểng online, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Trong giới chơi cây cảnh, nhắc đến ông Phan Văn Toàn (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chẳng mấy người là không biết. Đặc biệt mới đây, ông Toàn đã chi 28 tỷ đồng để sở hữu cây sanh cổ "Tiên lão giáng trần".
-
Đến phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng hỏi vườn cây xanh Sáu Khoa, ai cũng biết. Anh Lê Văn Khoa – chủ nhân khu vườn không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn hết lòng với công việc thiện nguyện.