đẫm nước mắt
-
Lực lượng chức năng Quảng Nam cho biết, đến 18 giờ tối nay (22/10) các tàu tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích ở biển Trường Sa kết thúc.
-
“Chuyến biển này, anh nói dự kiến chỉ đi 15 ngày rồi về với em, giờ anh đi được 16 ngày rồi sao anh chưa chịu về với mẹ con em…”, chị Phạm Thị Liên (vợ của thuyền viên Nguyễn Ngọc Pháp mất tích) khóc òa.
-
Thân nhân, bạn bè và trăm người đến tiễn biệt 4 nạn nhân xấu số trong vụ cháy lúc rạng sáng ngày 5/6 ở Quảng Ngãi. Di ảnh của các nạn nhân được xếp cạnh nhau làm tất cả mọi người không kìm được nước mắt.
-
Cô gái lỡ một lần đò và chàng trai khuyết tật đến với nhau chỉ bởi một câu nói của đứa trẻ 5 tuổi.
-
Bố quên hết rồi! Bây giờ bố mặc quần áo xịn, đi xe xịn, có nhà đẹp nên bố quên hết.
-
Cũng như hai mỹ nhân chuyển giới nói trên, Cindy Thái Tài có chuyện tình nhiều nước mắt.
-
Trước khi bị sát hại, nữ sinh nói với người yêu: "Em đi xem phim đây, bạn em sang ạ".
-
“Tôi đang ở trên boong tàu thì tiếng nổ chát chúa bỗng vang lên. Chiếc tàu bị chìm ngay sau đó. Nhiều người cầu cứu trong màn đêm giữa biển. Tôi cố bám vào chiếc phao. Nhiều lúc nghĩ mình sẽ chết và muốn buông xuôi theo con sóng”, thuyền viên Ngô Quý Diện, người thoát chết trên tàu cá bị nổ kể.
-
Chứng kiến người thân mình lần lượt được đưa từ tàu cứu hộ lên xe tang để chuyển về nhà xác, nhiều người gào khóc trong đau đớn.
-
Đó là những dòng tâm sự đầy nước mắt chưa đầy một trang giấy, cũng không hề có tái bút hay chữ ký gì của cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu để lại.