Vợ của thuyền viên mất tích: “Anh đi chuyến biển này kiếm tiền về lo cho em sinh con, nào ngờ...”

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 21/10/2023 13:00 PM (GMT+7)
“Chuyến biển này, anh nói dự kiến chỉ đi 15 ngày rồi về với em, giờ anh đi được 16 ngày rồi sao anh chưa chịu về với mẹ con em…”, chị Phạm Thị Liên (vợ của thuyền viên Nguyễn Ngọc Pháp mất tích) khóc òa.
Bình luận 0

Sáng 21/10, Sở chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng Kỳ Hà, các lực lượng chức năng tiếp tục họp bàn nghe báo cáo công tác tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân còn mất tích.

Tại đây, nhiều gia đình đã không dấu được nước mắt ngắn dài khi nghe tin công tác tìm kiếm 13 ngư dân đã hơn 100 giờ đồng hồ, đến nay không có khả thi và đề xuất thời gian tạm dừng tìm kiếm.

Khi nghe được tin này, người thân của các ngư dân mất tích như chết lặng, đau buồn vì đã 5 ngày qua, họ ngày đêm ngóng ra biển khơi chỉ hy vọng là mong các ngư dân trở về cùng với gia đình, nhưng dường như sự mong đợi ấy thành vô vọng.

Vợ của thuyền viên mất tích: “Anh đi chuyến biển này kiếm tiền về lo cho em sinh con… nào ngờ” - Ảnh 1.

Em gái của ngư dân Đặng Minh Vương (thuyền viên tàu cá QNa 90129 TS mất tích) với đôi mắt đỏ hoe khi nghe nhắc đến tên anh trai mình. Ảnh: T.H

Em Châu Ngọc Vũ Hoàng (27 tuổi) con trai của ngư dân Châu Ngọc Vũ (55 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thuyền viên tàu cá QNa 90129 TS (do ông Lương Văn Viên, làm thuyền trưởng) bị mất tích với đôi mắt rớm lệ không nói thành lời khi được hỏi về bố mình.

Hoàng kể, bố anh dù năm nay 55 tuổi, nhưng bố có hơn 30 năm đi biển, riêng đi với tàu QNa 90129 TS hơn 10 năm liên tục.

"Nhà em có 2 anh em, riêng em đang làm ở TP.HCM. Chuyến biển cuối cùng này, trước khi đi, bố có điện cho em hỏi thăm sức khỏe và còn dặn dò là cố gắng ăn uống cho nhiều vào mà làm việc cho tốt.

Không ngờ lần dặn dò ấy là lần cuối cùng em được nghe tiếng nói của bố. Qua các bác ngư dân báo lại thì bố em đã mất tích. Bây giờ em chỉ cầu mong sao sớm tìm được bố, để đưa về với gia đình…", em Hoàng nước mắt ngắn dài.

Vợ của thuyền viên mất tích: “Anh đi chuyến biển này kiếm tiền về lo cho em sinh con… nào ngờ” - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Liên (vợ của thuyền viên Nguyễn Ngọc Pháp mất tích) khóc òa, đến nay đã 5 ngày vẫn chưa hay tin gì về chồng của mình. Ảnh: T.H

Trong số 13 ngư dân mất tích, có trường hợp rất đau thương đó là gia đình của ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp (41 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành), thuyền viên của tàu QNa 90129 TS, vì ngư dân Pháp có vợ đang mang bầu còn khoảng 2 tháng nữa là sinh đứa con thứ 3.

Những ngày qua, hay tin về tàu bị chìm, trong đó chồng mình là Nguyễn Ngọc Pháp hiện vẫn còn mất tích, chị Phạm Thị Liên (39 tuổi vợ anh Pháp) không khóc thành lời. Đôi mắt chị đã thâm quầng vì những đêm trắng chờ đợi tin chồng nhưng vô vọng.

Vợ của thuyền viên mất tích: “Anh đi chuyến biển này kiếm tiền về lo cho em sinh con… nào ngờ” - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Liên (vợ của thuyền viên Nguyễn Ngọc Pháp mất tích) đang mang bầu chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sinh con, khóc hết nước mắt vì chồng vẫn mất tích trên biển. Ảnh: T.H

Chị Liên kể, trước khi anh Pháp cùng các bạn xuống tàu xuất bến, anh Pháp đã hứa với vợ đây là chuyến câu mực cuối cùng. Bởi, sau chuyến biển này anh Pháp sẽ xin nghỉ một thời gian để chăm sóc vợ sinh.

"Chuyến biển này, anh nói dự kiến chỉ đi 15 ngày rồi về với em, giờ anh đi được 16 ngày rồi sao anh chưa chịu về với mẹ con em…", chị Liên khóc òa.

Chị Liên tâm sự thêm, đây không phải là lần đầu anh Pháp gặp nạn. Trước đó, 2 lần tàu bị chết máy, bị va phải tàu hàng nhưng anh ấy vẫn an toàn trở về. "Đã 5 ngày trôi qua, bây giờ tôi cùng các con cầu mong phép màu sẽ đến với anh ấy. Hãy bình an trở về để cùng em vượt cạn đón con chúng mình anh nhé", chị Liên đau buốt.

Vợ của thuyền viên mất tích: “Anh đi chuyến biển này kiếm tiền về lo cho em sinh con… nào ngờ” - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật em trai ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp mất tích đau buồn khi kể về anh trai đi biển kiếm tiền để về lo cho vợ sắp sinh. Ảnh: T.H

Vừa an ủi các cháu, anh Nguyễn Ngọc Nhật em trai ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp cho biết, gia đình anh Pháp rất khó khăn, vợ ở nhà nhận may vá quần áo thuê kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ, còn anh Pháp chủ yếu đi biển kiếm thêm thu nhập nuôi vợ và các con.

"Trước khi đi biển, anh Pháp có nói là đi chuyến biển này kiếm thêm tiền về để lo cho chị dâu sinh đẻ. Ai ngờ đó là lần cuối anh em gặp được mặt nhau, anhh ấy đã ra đi mãi mãi không được mặt con sắp chào đời. Đau đớn thật...", anh Nhật đau đớn.

Người thân có ngư dân mất tích kiến nghị dùng tàu lặn tìm kiếm các thuyền viên

Tại sở chỉ huy, chị Đặng Thị Ngọc Huyền (em ruột ngư dân mất tích Đặng Minh Vương, thuyền viên tàu tàu cá QNa 90129 TS (do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng) cho biết: "Em đến đây là nói lên nguyện vọng duy nhất của gia đình cũng như thân nhân 12 thuyền viên khác gặp nạn trên biển và theo như lời anh em bạn bè thuyền viên trở về báo, khả năng các thuyên viên mất tích đã mắc kẹt hết trong khoang tàu khi tàu bị chìm nên không thể nào thoát ra ngoài được.

Nếu như công tác tìm kiếm mà chỉ trên mặt biển thì khó có thể tìm thấy các ngư dân. Nguyện vọng của tôi chỉ mong lực lượng chức năng kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đề xuất tàu lặn hỗ trợ tìm các nạn nhân…".

Tính đến ngày 21/10, còn 13 thuyền viên đang mất tích, trong đó tàu cá QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm, còn 1 thuyền viên đang mất tích; tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu, còn 12 thuyền viên đang mất tích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem