Đắm tàu trên biển Phú Yên, hai anh em mất tích

Thứ hai, ngày 25/10/2010 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con tàu hành nghề lưới giã cào mang biển kiểm soát BĐ 10672TS do anh Nguyễn Văn Trọng điều khiển khi chạy qua Mũi Điện chừng 700m bỗng dưng bị sóng đánh úp, xé nát thuyền.
Bình luận 0

Xuất phát từ 3 giờ sáng ngày 23-10 tại bến Đại Lãnh (Khánh Hòa), con tàu do anh Nguyễn Văn Trọng điều khiển đến địa phận xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa) để hành nghề lưới giã cào. Tàu đã chạy qua Mũi Điện chừng 700m bỗng dưng bị sóng đánh úp, xé nát và nhấn chìm cùng 3 anh em Nguyễn Văn Sang (30 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (17 tuổi) đều đang cư ngụ tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên).

 img
Bà Nguyễn Thị Bạo cầu trời khấn biển trong tuyệt vọng mong sớm tìm thấy con.

Chỉ mình anh Nguyễn Văn Sang, may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thủy thần. Anh kể: "Trong lúc tôi và người em út đang ngủ trên tàu, bỗng dưng xuất hiện một cột sóng lớn bao trùm toàn bộ con tàu và xé nát nó thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi chỉ kịp với được hai cái can nhựa, quăng cho Trọng một cái, nhưng sóng biển quá dữ dội đánh dạt chúng tôi ra mỗi người một hướng và mất phương hướng ngay sau đó vài phút.

Người em út tên Nguyễn Duy Thanh rất có thể đã bị rớt xuống biển trước đó. Nhiều đợt sóng dữ đã nhấn tôi xuống rạn san hô nên mình mẩy tôi bị san hô cào nát, nhưng rất may mắn là tôi vẫn bám được can nhựa. Tôi bị sóng đánh và trôi dạt vào khu vực Bãi Tiên, thuộc xã Hòa Tâm và được người dân đưa đi cấp cứu".

Thiếu tá Trịnh Đình Bá, đồn trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp (huyện Đông Hòa), cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến vùng biển nơi chiếc tàu và ba ngư dân bị nạn để tìm kiếm hai ngư dân mất tích là Trọng và Thành. Hiện bộ đội biên phòng rải lực lượng đi dọc bờ biển, quan sát và tìm kiếm các nạn nhân".

Đứng trước biển khơi, bà Nguyễn Thị Bạo gào thét trong tuyệt vọng. Chỉ qua một đêm, biển dữ đã cướp đi sinh mạng 2 người con rứt ruột đẻ ra. Đau lòng hơn, khi chỉ cách đây 3 tháng, chồng bà đã qua đời do lâm bệnh hiểm nghèo. Đớn đau chồng lên đau đớn, bà Bạo chỉ còn cách khóc than van xin trời đất, biển cả cứu sống 2 người con.

Trước hoàn cảnh quá đỗi thương tâm của gia đình bà Bạo, hôm qua có hàng trăm người dân địa phương đứng trước biển cả, nơi anh Sang bị trôi dạt vào bờ để cầu nguyện và tìm kiếm, với hy vọng nhỏ nhoi là mong sao vớt được xác của hai thanh niên xấu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem