Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc ngày đầu xuân

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 17/02/2021 15:57 PM (GMT+7)
Ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán, phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP.Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người dân, trong đó đa phần là dân công sở vẫn lui tới đây dâng lễ, vái vọng từ ngoài cổng.
Bình luận 0

Hôm nay (17/2 - tức mùng 6 tháng giêng) là ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021. Tranh thủ giờ buổi trưa, một số người trong giới kinh doanh, nhân viên văn phòng, công sở đã lui tới phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ (Hà Nội) cầu tài, cầu lộc.

Nếu như mọi năm, tại đây dòng người đông nghịt, chen chúc có lúc đến nghẹt thở thì năm nay, nơi đây phải đóng cửa theo chỉ đạo của TP.Hà Nội nhằm phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Bên ngoài cổng phủ treo thông báo tạm đóng cửa, dừng đón khách. 

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 1.

Dân công sở từng nhóm đến phủ Tây Hồ làm lễ.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 2.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 3.

Do phủ đóng cửa nên mọi người đứng vái vọng bên ngoài.

Mặc dù biết trước đền, chùa đóng cửa phòng dịch nhưng nhiều người vẫn lui tới đây. Một số người chuẩn bị mâm đồ lễ, tiền vàng để ngay ngoài cổng vái vọng rồi nhanh chóng rời đi.

Chị Vũ Thuỳ Linh (giám đốc một công ty trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, năm nào chị cũng đến phủ Tây Hồ dâng lễ. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị không vào được bên trong đền nên đành đứng ngoài vái vọng từ xa.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 4.

Ai ai cũng cầu mong một năm nhiều sức khoẻ, tài lộc.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 6.

Tiền vàng được để ngay cửa phủ Tây Hồ.

"Đây là nơi rất linh thiêng nên năm nào tôi cùng mọi người tới đây cầu cho một năm bình an, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tôi chỉ ghé qua đây cầu mong năm mới bình an, nhiều tài lộc, dịch bệnh được đẩy lùi sớm để mọi người trở lại trạng thái bình thường", chị Thuỳ Linh chia sẻ.

Anh Nguyễn Thế Anh (nhân viên văn phòng ở quận Cầu Giấy) cho biết, anh cùng một người bạn tới phủ Tây Hồ vái vọng. Anh cầu mong một năm người thân trong gia đình luôn khoẻ mạnh, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 7.

Dân công sở lặng lẽ dâng đồ lễ ngoài cổng phủ Tây Hồ, vái vọng cầu tài lộc trong ngày khai xuân - Ảnh 8.

Người dân, trong đó đa phần là dân công sở đứng vái vọng từ xa.

"Chấp hành theo chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố, đi đâu tôi cũng đeo khẩu trang, hạn chế đi lại. Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tranh thủ giờ làm tôi lên phủ Tây Hồ vái vọng từ xa rồi quay lại cơ quan tiếp tục công việc", anh Thế Anh chia sẻ.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, từ ngày 16/2, người dân các tỉnh trở về Thủ đô làm việc, trong đó có người về từ vùng dịch, vì vậy, yêu cầu cần tăng cường việc khai báo y tế. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, vài ngày tới là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đóng cửa các di tích, các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè từ 0h ngày 16/2, để ngăn chặn dịch bệnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem