Đàn cừu 173 con đồng loạt chết vì sét đánh

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 13:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một gia đình nông dân ở Mông Cổ đành ngậm ngùi nhặt xác 173 con cừu sau khi chúng đồng loạt bị sét đánh hôm thứ Ba vừa qua.
Bình luận 0

Alten Bagen, 18 tuổi, đã miêu tả sự việc hôm đó là “một cơn ác mộng” khi cậu mang cừu đi chăn ở vùng núi hẻo lánh.

img
Ảnh: China Daily

“Trời bắt đầu mưa to vào lúc nửa đêm, rồi mưa đá dồn đập vào khoảng 1h sáng. Tôi đã rất sợ và phải trú trong một căn lều gần đó. Sau khi sét đánh xé toạc bầu trời, đàn cừu rú lên một tiếng thất thanh rồi đồng loạt lăn ra chết”, Bagen kể.

Vụ việc xảy ra khi đàn cừu đang trú mưa dưới tán của một cây thông lớn. Ngoài ra, còn có khoảng 30 chú cừu khác bị lũ cuốn trôi.

Bố đẻ của Bagen – một người chăn cừu lão luyện – cho biết, ông đã không có mặt ở nơi xảy ra vụ việc.

“Nếu tôi có ở đó, tôi đã không để cho chuyện như vậy xảy ra. Gia súc là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bốn miệng ăn chúng tôi”, lão nông 42 tuổi nói.

“Chúng tôi sẽ bán da cừu để vớt vát chút tiền. Thế nhưng, chúng tôi không thể ăn thịt cừu vì tín ngưỡng địa phương”, ông chủ giải thích.

“Con trai tôi không có đủ kinh nghiệm. Nó không biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để cừu trú dưới gốc cây trong điều kiện có sét”.

Theo AO
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem