Dẫn người yêu về nhà ra mắt, tôi sững người khi bác ruột tiết lộ chuyện sốc

Thành Trung Chủ nhật, ngày 10/01/2021 13:31 PM (GMT+7)
Mãi tôi mới tìm được người con gái đồng điệu tâm hồn. Nhưng vừa đưa người yêu về ra mắt, người bác ruột đã nổi cơn giận dữ.
Bình luận 0

Sau khi nghe bác ruột tôi kể hết sự tình về người yêu, tôi thực sự băn khoăn, khó nghĩ quá. Tôi không biết có nên bỏ qua quá khứ của Phương để xây dựng hạnh phúc hay không. 

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi và hiện đang làm việc trong một công ty về công nghệ. Sự nghiệp của tôi khá ổn định nhưng về chuyện tình duyên của tôi lại trắc trở. Tôi sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện, có nhà, xe đầy đủ nhưng giờ vẫn lẻ loi. 

Từng bị người yêu phản bội

Chắc do khi yêu, tôi khờ dại quá nên hay bị người ta lừa gạt. Trước đó, tôi có chuyện tình cảm 3 năm với một cô gái tên Thương- một cô gái xuất thân từ tỉnh lẻ, dịu dàng, hiền thục. 

Dẫn người yêu về nhà ra mắt, tôi sững người khi nghe lời bác ruột tiết lộ - Ảnh 1.

Tôi từng yêu say đắm và bị lừa gạt. (Ảnh minh họa)

Suốt 3 năm yêu đương, tôi chu cấp cho cô ấy tiền sinh hoạt. Thấy Thương mặc cảm về ngoại hình, tôi sẵn sàng đầu tư 150 triệu để em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau ca phẫu thuật, Thương đẹp, sành điệu hơn hẳn. Nào ngờ, chỉ sau đó vài tháng, em bỏ rơi tôi để đi theo một gã nhà giàu, thành đạt hơn tôi.

Tiếp đó, tôi trải qua chuyện tình cảm thoáng qua với nhiều cô gái nhưng chưa tìm được ai yêu tôi thật lòng. Yêu nhau được vài tháng, họ chê trách tôi khó tính, vô tâm rồi đều bỏ đi theo người khác. 

Hôm đó, tôi mới chia tay người yêu nên tâm trạng buồn bã, mất phương hướng. Tôi lên mạng, vào hội nhóm tâm sự thì quen biết Phương. Phương là một cô gái khá sắc sảo và thông minh. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Và tôi với cô ấy chính thức tìm hiểu nhau từ đó.

Phương kể với tôi rằng em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ em đều là những người thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại không hạnh phúc trong hôn nhân. Năm 18 tuổi, họ đưa em sang Anh du học. Em đi du học 5 năm, đi làm 2 năm ở Singapore rồi mới về nước. Về đến Việt Nam, Phương sống không có người thân nên cuộc sống thật cô đơn, buồn tẻ.

Tôi với Phương- hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, bỗng tìm thấy được sự đồng điệu trong tâm hồn. Sau một thời gian hẹn hò, tìm hiểu, chúng tôi cảm thấy yêu thương nhau thật lòng và muốn sớm về chung một nhà. Phương nói rằng em đã sẵn sàng làm mẹ, sẵn sàng cùng tôi xây dựng hạnh phúc.

Dẫn người yêu về nhà ra mắt, tôi sững người khi nghe lời bác ruột tiết lộ - Ảnh 2.

Ngày đầu về ra mắt, tôi mới biết Phương từng là người yêu của anh họ tôi khi họ còn ở bên Anh. (Ảnh minh họa)

Quá khứ của người yêu khiến tôi khó nghĩ

Hôm đó, tôi dậy từ sớm đến đón Phương sang nhà tôi ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi cũng mời thêm bác Lan- bác ruột của tôi mới đi nước ngoài về sang chơi. Thấy Phương xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng xinh đẹp và tinh khôi, tôi lấy lòng như nở hoa.

Nào ngờ, vừa vào đến nhà, tôi thấy Phương và bác Lan trợn tròn mắt khi nhìn thấy nhau. Phương sợ hãi và nép mình vào tôi. 

Bác Lan nhìn Phương rồi hỏi: "Sao? Sao cô lại ở đây?"

Phương nghe thấy bác Lan hỏi thì luống cuống không đáp lời, chỉ xin phép bố mẹ tôi cho ra về trước vì có việc bận. Tôi đuổi theo, thuyết phục Phương thế nào cô ấy cũng không chịu quay lại nhà tôi.

Tôi trở về nhà thì thấy bác Lan đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Bác kể rằng 5 năm về trước, Phương từng yêu Minh- anh họ tôi. Anh Minh cũng từng sang Anh du học, hai người thậm chí đã chung sống với nhau vài năm trước khi chia tay. Bác Lan biết gia cảnh của Phương không tốt nên phản đối kịch liệt chuyện của hai người. Bác Lan và Phương cũng từng khẩu chiến nảy lửa. 

"Con bé đó vừa hỗn láo vừa cứng đầu. Nếu về làm dâu nhà này, nó sẽ làm loạn mất. Em liệu đường mà khuyên bảo con", bác Lan nói với mẹ tôi.

Mẹ tôi thấy thế cũng thay đổi thái độ hẳn. Bà khuyên tôi nên tìm cô gái hiền lành, tử tế để cưới chứ hôn nhân là chuyện cả đời không thể chọn bừa được.

Mấy hôm nay, tôi cứ băn khoăn mãi không biết phải làm sao. Phương nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi thật lòng. Chuyện cô ấy với anh Minh đã là quá khứ giờ thì cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi.

Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ hồi lâu mà không biết phải làm sao. Tôi yêu Phương thật lòng và cũng xác định sẽ đến với cô ấy. Nhưng đến giờ gặp chuyện này, tôi rối trí quá mà chưa biết phải làm sao. Xin độc giả cho tôi một lời khuyên.








Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem