Đang chạy, xe chở khách bỗng cháy rụi

Thứ bảy, ngày 06/11/2010 16:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, một chiếc xe du lịch loại bảy chỗ ngồi đang lưu thông theo hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng bất ngờ bốc cháy.
Bình luận 0

Vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 6-11, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, một chiếc xe du lịch loại bảy chỗ ngồi (chưa rõ chủng loại và chưa rõ danh tính tài xế) mang biển kiểm soát 52N-1963, đang lưu thông theo hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng, đã bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Chị Thái Thị Bích Thủy, ngụ tại nhà số 250-Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng cho biết": “Tôi đang ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường thì chiếc xe này chạy ngang qua và thấy lửa phát ra từ trên xe, chạy thêm khoảng 5 mét nữa thì toàn bộ chiếc xe bị ngọn lửa lớn trùm lên hết. Lúc đó trên xe chỉ có một mình tài xế tông cửa chạy thoát ra ngoài. Thấy vậy, bà con xung quanh kêu xe cứu hỏa nhưng khi dập tắt lửa thì xe đã bị cháy hoàn toàn".

img
 

Một cán bộ công an phường 7 cho biết thêm: Xe 52N-1963 là xe quá cũ, dùng làm xe đưa rước khách của DNTN vận tải hành khách xe chất lượng cao Hoàng Vinh (có trụ sở tại số 119 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 1, thành phố Sóc Trăng).

Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem