Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cảnh sát của thành phố Lancaster cho biết, hiện vụ việc đang được điều tra, nhưng sự thật là quá khó hiểu khi kẻ trộm lấy đi xác của bé gái đã mất từ cách đây gần 50 năm. Đó là Paula Ream, qua đời vào tháng 8 -1962 và được chôn cất tại nghĩa trang Riverview.
Thành viên gia đình nói rằng họ đã bị sốc khi một người giám sát và cảnh sát thành phố cho biết, vào buổi tối thứ Sáu, một người nào đó đã vào nghĩa trang đào mộ lên và đánh cắp xác cô gái, duy chỉ chiếc quan tài với kích thước trẻ em vẫn còn.
Điều lạ là tên trộm này chỉ quan tâm đến ngôi mộ của Paula, còn mộ của bố và mẹ cô chôn ngay bên cạnh lại không hề hấn gì. Thân nhân cho biết, họ vừa viếng thăm mộ bé gái chỉ khoảng một tuần trước và không nhận ra điều gì bất ổn.
Xuân Trang