Đánh đập, bỏ vợ chỉ vì một miếng thịt

Thứ sáu, ngày 10/09/2010 11:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông Ả rập đã đánh đập vợ mình dã man và sau đó đòi ly dị chỉ vì người vợ đã không bỏ thịt kẹp vào bánh mỳ.
Bình luận 0

Nhật báo Kabar Arabic cho hay, người đàn ông này vừa trở về nhà sau tháng hành hương Ramadan ăn chay của người Hồi giáo và lập tức yêu cầu người vợ mang đến cho ông ta một chiếc bánh mì loại sambosa thường được dùng trong bữa tối của những người theo đạo Ramdan.

Tuy nhiên, thay vì kẹp thịt, người vợ đã bỏ phô mai vào trong chiếc bánh mỳ.

“Khi ông chồng nếm thử, ông đã nổi điên khi biết trong bánh mỳ không phải là một miếng thịt mà toàn là phô mai. Người đàn ông này đã đánh vợ mình ngay tại bàn ăn và sau đó, ông này đã làm đơn li dị cô",  báo Kabar Arabic cho biết.

Theo Emirates 24/7

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem