Đạo diễn Đặng Thái Huyền lần đầu chia sẻ người đàn ông của mình

Thanh Hà (thực hiện) Chủ nhật, ngày 29/01/2017 13:00 PM (GMT+7)
“Tôi không có nhu cầu chia sẻ chuyện riêng tư lên báo chí tuy nhiên tôi có thể nói, anh ấy cũng là người trong nghề và đó là người tôi luôn biết ơn”, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay.
Bình luận 0

img

Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Là đạo diễn Đặng Thái Huyền nghĩ như thế nào khi các đạo diễn trẻ đang có xu hướng làm phim theo hướng sâu lắng, có thông điệp kể cả kinh dị lẫn hài? Theo Huyền xu hướng này sẽ mở ra theo chiều hướng như thế nào cho các đạo diễn và cho điện ảnh Việt Nam hiện nay?

Mỗi một giai đoạn điện ảnh sẽ có một bước chuyển, một xu hướng để bắt kịp với nhu cầu và thị hiếu của khán giả. Thật ra cái gì nhiều quá sẽ thành bão hoà. Mấy năm trước, khán giả bội thực phim hài, phim hành động, phim ngôn tình có nội dung dễ xem, dễ hiểu, nhẹ nhàng nhằm giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Giờ khán giả lại thích dù là dòng phim nào khi xem xong có đủ độ đầm, sâu lắng để người ta lắng lại, suy ngẫm và liên tưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại. Tôi nghĩ đó cũng là tín hiệu hết sức vui mừng, khiến những nhà làm phim phải suy nghĩ nghiêm túc, đầu tư chất xám để có được những kịch bản không chỉ hay, hấp dẫn mà còn cài cắm được những thông điệp sống tích cực. Điều này cũng thúc đẩy sự phát triển theo chiếu hướng cả về lượng và chất cho một nền Điện ảnh đang tìm hướng đi đúng và vững chắc.

Thái Huyền đánh giá thể nào về một năm phim Việt ra rạp, có vẻ như đã bớt đi những bộ phim ra rạp theo cách hài nhảm?

Như tôi đã nói ở trên, minh chứng rõ nét nhất là các phim ra rạp gần đây và sắp tới đang gây bão truyền thông và dư luận không nằm ở yếu tố ngôi sao, sốc, sex, scandal...mà hướng tới thông điệp phim, về những cảnh quay mãn nhãn đẹp mắt, những cảnh hậu trường thể hiện sự đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng của nhà sản xuất và toàn bộ ekip...và tôi nghĩ đó sẽ dần là lộ trình mà các nhà làm phim đang tiếp cận để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng.

Một năm khá bận rộn với nhiều dự án làm phim. Thái Huyền định giành cái Tết này nghỉ ngơi theo cách nào? 

Tôi bận tới sát tết lo thực hiện hậu kỳ phim điện ảnh "Lời nguyền gia tộc". Tôi đã định sau khi đóng máy sẽ đi đâu đó nghỉ ngơi nhưng cuối cùng "phá sản" vì nhà sản xuất muốn gấp rút đưa phim ra rạp vào mùa hè tới. Năm nào tôi cũng dành thời gian tết cho gia đình và cho đó là quãng thời gian nghỉ ngơi nhưng với lịch làm việc dày đặc thời gian vừa qua, tôi định năm nay sẽ tự thưởng cho mình bằng việc lái xe đi tới một vùng đất nào đó, tắt máy nghỉ ngơi thật sự. Tôi cần suy nghĩ về những dự án sắp tới, hoạch định cho mình con đường đi tiếp theo. Hoàn thiện những kịch bản còn dở dang. Tôi không muốn sẽ lặp lại chính mình, cũ mòn trong sự sáng tạo. Điều này thật đáng sợ.

Năm con gà, Huyền kỳ vọng những gì cho cuộc sống của mình cũng như niềm đam mê nghệ thuật?

Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới, năm cũ tôi luôn nguyện cầu cho gia đình và những người thân yêu luôn bình an. Còn riêng tôi, tôi chỉ mong mình có đủ sức khoẻ vì nghề của tôi, sau mỗi dự án phim, sức khỏe bị tàn phá kinh khủng. Và tôi cũng mong sẽ hoàn thành những dự án mình tâm huyết mà vì nhiều lý do còn đang dang dở. Một trong những dự án đó tôi sẽ sát cánh bên những đồng nghiệp, những người anh em thân thiết đã ở bên tôi bao năm qua. Sẽ lại là một cuộc "chơi nghề" thật thú vị và hứa hẹn bùng nổ.

img

Một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, luôn bận rộn với công việc, người đàn ông nào ở bên hẳn sẽ rất đặc biệt?

Tôi không có nhu cầu chia sẻ chuyện riêng tư lên báo chí tuy nhiên tôi có thể nói, anh ấy cũng là người trong nghề và đó là người tôi luôn biết ơn. Anh ấy mang lại cho tôi sự bình yên và bao năm qua chỉ im lặng ở bên, chia sẻ cùng tôi những khó khăn, vất vả, mệt mỏi. Tất cả những thành công mà tôi đạt được đều có bóng dáng của người đó.

Người ta thường nói tình cảm của những người làm trong giới showbiz thường không bền chặt. Điều đó có đúng với Huyền?

Tôi nghĩ giới nào cũng vậy thôi, tình cảm là điều khó nói trước được điều gì. Những người làm nghệ thuật, tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc nên mong manh, dễ vỡ hơn chăng?

Riêng với tôi, tôi không hay nói với người đàn ông của mình những từ kiểu mãi mãi, suốt đời, tới khi đầu bạc răng long...mà chỉ đơn giản là sự chân thành, ấm áp sẽ luôn đưa tôi trở về, dù đang "lạc trôi" ở đâu (cười)

Xin cám ơn Đặng Thái Huyền!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem