đào khủng
-
Cặp đào “cụ” hàng chục năm tuổi, dáng độc lạ, cao hơn 4m nổi bật giữa chợ hoa Tết tại Mỹ Đình (Hà Nội) được bán với giá vài chục triệu đồng.
-
Mặc dù nắm bắt được tình hình khó khăn do dịch Covid-19, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm giá cho thuê gốc đào, thế nhưng vẫn chưa có nhiekhách chốt.
-
Một gốc đào có tuổi đời hàng chục năm với dáng thế độc lạ, được hét giá gần 100 triệu đồng vẫn nằm im lìm nhiều ngày qua tại chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) chờ "đại gia" rước về chơi Tết.
-
Gia đình chị Đỗ Thị Tuất (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã có kinh nghiệm hơn 20 năm chăm cây đào "khủng" chơi Tết. Nhờ chăm và cho thuê đào, năm nào gia đình chị cũng đón "Tết ấm" khi thu lãi từ 200-300 triệu đồng.
-
Với phần thân mọc chia ra 3 nhánh độc lạ, được ví như 3 ông Tam Đa, nhiều người yêu cây cảnh tỏ ra thích thú với cây đào cổ thụ này, tin rằng nếu mua cây về sẽ có một năm hạnh phúc, đầy tài lộc.
-
Cây đào rừng “khủng” có thân xù xì, vảy mốc, gốc cây uốn mình thế “long cuốn thủy” với ý nghĩa rồng hút mưa với ý nghĩa mang tài lộc đến nhà được chủ nhân “thét” giá cho thuê trên 3.000 USD (trên 60 triệu đồng). Nếu người chơi muốn mua đứt, số tiền phải bỏ ra sẽ lên tới cả 100 triệu đồng.
-
Một cây đào "khủng" ước tính có tuổi đời hàng trăm năm tuổi với thế “long bàn hổ phục” độc nhất vô nhị ở Hà Nội được chủ vườn cho thuê với giá “chát” hơn trăm triệu đồng nhưng vẫn được nhiều đại gia săn đón.