Đập Wolves tơi bời, M.U bám gáy Man City

Chủ nhật, ngày 11/12/2011 06:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chỉ phải tiếp đón đội bóng dưới cơ Wolverhampton, M.U đã dễ dàng chiến thắng với tỷ số 4-1 để xua đi nỗi buồn tại Champions League, tạm thời thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 2 điểm.
Bình luận 0

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để quên đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League cũng như tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Man City, M.U đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trong tài Michael Oliver.

img
M.U đã bắt đầu trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của các đồng đội, phút 17, Nani đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi bất ngờ thực hiện cú sút chìm bằng chân phải từ bên ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Wayne Hennessey, khai thông thế bế tắc cho “Quỷ đỏ”. Mười phút sau, Nani lại góp công lớn khi kiến tạo cơ hội để Rooney lập công nhân đôi cách biệt cho các nhà đương kim vô địch.

Có được lợi thế dẫn trước hai bàn, Sir Alex Ferguson đã chỉ đạo các học trò triển khai thế trận phòng ngự phản công trong những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay phút thứ haicủa hiệp hai, Matthew Jarvis thực hiện đường tạ cánh như đặt để Steven Fletcher bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Wolves.

Tuy nhiên, bàn rút ngắn tỷ số của Steven Fletcher đã khiến các cầu thủ M.U bừng tỉnh và liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Hennessey. Phút 56, Valencia có pha căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Wolves để Nani băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho M.U.

Số phận trận đấu đã được định đoạt ở phút 62, khi Valencia tiếp tục có đường tạt cánh tạo điều kiện cho Rooney bắt volley vào góc gần, nâng tỷ số lên 4-1 cho M.U. Mặc dù đã rất nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại, song Wolverhampton vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem