Đặt cửa đội tuyển Thái Lan thắng, tôi nhận cú "trời giáng" từ bố vợ tương lai

Đức Minh Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:31 AM (GMT+7)
Tôi không phải dân mê bóng đá nhưng cũng hay xem bóng theo phong trào. Mỗi trận bóng tụ tập với bạn bè, gia đình, ồn ào la hét, chém gió cũng vui. Nhưng bố vợ tương lai của tôi là một fan cuồng và trận Việt Nam - Thái Lan vừa qua, tôi đã làm điều dại dột.
Bình luận 0

Năm nay tôi đã 29 tuổi, có người yêu được 5 năm. Cô gái của tôi vừa xinh đẹp, lại thông minh, dí dỏm. Gia đình của cô ấy cũng rất "căn bản", bố là Tiến sĩ khoa học, mẹ là Phó Giáo sư giảng viên đại học, lại chỉ sinh được một mình cô ấy. 

Đương nhiên, để chinh phục được cô gái "điểm 10" như thế, tôi đã tốn không ít công sức. Mà việc quan trọng nhất chính là "tán đổ" bố mẹ cô ấy. Bố cô ấy mê đánh cờ, tôi cũng đã mất công học đánh cờ tướng để có thể mỗi lần đến nhà chơi, có lý do để đôi co dăm bảy ván, thêm nhiều thời gian nhìn thấy người yêu, lại có cớ để ở lại ăn cơm. 

Ông cũng thích uống trà, tôi đã lùng sục nhiều nơi để mua được những lạng chè ngon nhất về biếu bố vợ tương lai., đọc dăm ba tài liệu về chè để đàm đạo với ông về nghệ thuật trà lá, tích xưa, chuyện nay. Lâu dần, tôi đã được coi là thành viên trong gia đình. Chúng tôi dự định tôi bảo vệ xong Luận án Thạc sĩ sẽ làm đám cưới. 

img

Tôi tthường đến nhà người yêu cùng xem bóng đá với bố vợ tương lai. Ảnh minh họa

Bố vợ tôi mọi phần đều rất chỉn chu, nghiêm túc nhưng lại là một fan cuồng của bóng đá, đương nhiên ông mê nhất là đội tuyển Việt Nam. Có trận nào hay, ông ng thường rủ tôi đến ăn cơm, nhâm nhi vài chai bia và cổ vũ bóng đá. 

Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bố vợ tương lai xem bóng, tôi đã mắt tròn mắt dẹt 

Mấy tháng gần đây, các trận vòng loại World Cup Châu Á với sự hiện diện của Việt Nam ở bảng G khiến ông rất phấn khích. Trận nào ông cũng rủ tôi tới ăn tối, cùng cổ vũ bóng đá. Tôi đương nhiên chiều bố vợ tương lai mà phải qua. 

Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bố vợ tương lai xem bóng, tôi đã mắt tròn mắt dẹt cũng suýt phì cười thành tiếng. Vốn điềm đạm nhưng khi bóng lăn, ông nhảy như con choi choi, chân tay vung vẩy, chỉ đạo hơn cả HLV, mỗi lần bóng vào là ông vớ gì đập nấy, mấy lần suýt đập cả ti vi. 

Tôi thì không mê bóng đá, chỉ xem cho có phong trào. Đương nhiên, để cho thêm tí không khí thì đám bạn bè đều có tí cá cược, ai thua thì phải khao anh em. Tôi không mê bóng, đương nhiên cũng không "si tình" đội Việt Nam đến mức quên mình nên có đôi khi cá cược thường ngược với anh em. Đương nhiên trước mặt bố vợ tương lai thì luôn hết lòng cổ vũ cho phe nào mà ông thích. 

Hôm qua, tôi được ông gọi đến uống trà và bàn chuyện cổ vũ trận Việt Nam - Thái Lan. Hai bố con dự định ra hẳn phố, tìm tụ điểm nào đông vui, cổ vũ cho xôm tụ. 

Nào ngờ lúc đó, cậu bạn tôi gọi đến mời cá cược. Tôi quên béng là đang ngồi cạnh bố vợ tương lai nên đặt cửa Thái Lan thắng, còn chót chê bôi, dìm hàng đội tuyển Việt Nam vài câu. 

img

Bố vợ tương lai tỏ ra rất tức giận. Ảnh minh họa

Nào ngờ, vừa buông điện thoại xuống, tôi đối diện ngay với gương mặt giận dữ, đôi mắt mở trừng trừng của bố vợ tương lai. Ông gầm lên: "Đồ đểu giả, phản bội, quân lươn lẹo, dối trá" và cầm ngay chiềc điều khiển ti vi đập thẳng vào đầu tôi.

Khi tôi còn choáng váng chưa kịp định thần, ông đã thẳng chân đạp tôi ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại và tuyên bố: "Cấm cửa, không cưới xin, yêu đương gì cả". 

Không rõ ông đã nói gì nhưng khi tôi tìm sự thông cảm từ người yêu thì cô ấy cũng tỏ ra rất giận dữ. Cô ấy bảo tôi sống quá giả tạo và cô ấy phải xem xét lại việc cưới xin. 

Tôi thật sự không ngờ mọi việc lại quá nghiêm trọng đến mức này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Làm thế nào để tôi lấy lại tình cảm của vợ sắp cưới, lấy lại sự tin tưởng từ bố vợ tương lai?

Tôi kẹt quá!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem