Đau lòng chuyện bé trai bị lấy cắp… não bộ

Thứ hai, ngày 16/01/2012 06:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một cháu bé sáu tuần tuổi bị đánh cắp não bộ sau khi không may qua đời cách đây 13 năm. Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Southampton, thuộc Anh.
Bình luận 0

Cháu bé xấu số đã qua đời cách đây 13 năm, song bà mẹ Julie Middleton chỉ vừa mới phát hiện, các bác sỹ đã lấy cắp bộ não của đứa con mà chị thương yêu, trong quá trình khám nghiệm tử thi.

img
Chị Julie và ảnh cậu con trai xấu số. Ảnh: Dailyecho

“Tôi cảm thấy đau xót và thất vọng vô cùng vì những con người mà tôi đã tin tưởng trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình. Tôi đã tin tưởng giao phó cơ thể con trai tôi cho họ và họ đã trả lại tôi một hình hài không còn nguyên vẹn”, chị Julie, 40 tuổi nói.

Sự thật trên được tìm ra được một cuộc thanh tra cấp nhà nước đối với những mẫu mô người do cảnh sát quản lý.

Phát ngôn viên Bệnh viện Southampton cho hay, sau khi cháu bé qua đời, họ nhận được yêu cầu từ cảnh sát về việc giữ lại não bộ của đứa trẻ, để phục vụ cho “cuộc điều tra đặc biệt”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Agencies
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem