Mùa giải này, M.U đang thi
đấu khá bết bát trên mọi đấu trường, ngoại trừ Champions League. Nếu không cải
thiện được phong độ, bầy Quỷ đỏ hoàn
toàn có thể phải trải qua một mùa giải trắng tay. Chính vì vậy, gia đình nhà
Glazer đã quyết định cấp cho David Moyes 200 triệu bảng để tái thiết đội hình
trong vòng 18 tháng tới.
Evra, Giggs và Ferdinand sắp bị M.U "thanh lý".
Song song với kể hoạch chiêu
mộ những tân binh “hàng khủng”, Moyes đã công khai ý định bán bớt 10 “người
thừa” trong đội hình. Cụ thể, những cái tên mà chiến lược gia người Scotland
muốn tống cổ khỏi sân Old Traford bao gồm Shinji Kagawa, Javier Hernandez, Rio
Ferdinand, Patrice Evra, Ryan Giggs, Anderson, Bebe, Federico Macheda, Fabio Da
Silva và Alexander Buttner.
Từng được xem là nhân tố quan
trọng giúp M.U đăng quang tại Premier League mùa trước nhưng bước sang mùa giải
này, Kagawa chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt mỗi khi được tung vào sân. Sau 16
lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền vệ người Nhật chưa đóng góp nổi một bàn
thắng hay một pha kiến tạo thành bàn.
Vì vậy, Moyes sẵn sàng bán
Kagawa để có thêm kinh phí tăng cường lực lượng. Hiện cầu thủ 24 tuổi đang được
Atletico Madrid và đội bóng cũ Borussia Dortmund theo đuổi.
Chicharito và Kagawa cũng ở vào tình cảnh tương tự.
Mặc dù vẫn chứng tỏ được cái
duyên ghi bàn của mình khi đóng góp 5 bàn thắng sau 19 lần ra sân trên tất cả
các mặt trận ở mùa giải này (phần lớn từ ghế dự bị), song Chicharito vẫn không
thể cạnh tranh suất đá chính trên hàng công với Robin Van Persie, Wayne Rooney
và Danny Welbeck. Do đó, Moyes cũng chẳng mặn mà với việc giữ chân
Hạt đậu nhỏ.
Trong khi đó, hợp đồng của ba
“công thần” Rio Ferdinand, Patrice Evra, Ryan Giggs sẽ đáo hạn vào cuối mùa
giải và Moyes cũng không hề có ý định gia hạn hợp đồng với cả 3 cầu thủ này. Ngoại
trừ Giggs được giữ lại đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV, Ferdinand và Evra sẽ phải
“khăn gói” ra đi vào mùa hè tới.
Với việc thi đấu khá mờ nhạt
nên chuyện Anderson, Fabio Da Silva và Alexander Buttner bị rao bán chỉ còn là
vấn đề thời gian. Tương tự, Bebe và Macheda cũng “hết đường” trở lại Nhà hát của những giấc mơ sau quãng thời
gian bị đem cho mượn.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.